Bến Tre

Kẻ vô cớ đâm chết một cán bộ xã bị y án tù chung thân

ANTĐ - Đang nhậu, thấy hai cán bộ xã chạy xe máy ngang qua, Lắm lượm đá ném vào họ rồi xông vào đâm tử vong một người.

Ngày 26/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo đề nghị tăng án của phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại và tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Lắm (SN 1993, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về tội “giết người”.

Bị cáo Trần Văn Lắm bị tuyên phạt tù chung thân


Khoảng 20h ngày 18/10/2013, tại nhà bà Trần Kim Huệ (ở ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Trần Văn Lắm ngồi uống rượu cùng nhóm thanh niên trong xóm. Khoảng 23h cùng ngày, Lâm Minh Tú không uống rượu nữa mà bỏ ra ngoài đứng.

Lúc này, tại hương lộ 11, thuộc khu vực ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, Lê Thanh Long Em (là người đi đường) bị Tú đứng trước nhà bà Trần Thị Kim Huệ vô cớ dùng đá ném và rượt đánh. Những người đi cùng Long Em chạy phía trước, gồm: Ngô Hữu Lộc và Phạm Thanh Hùng, cùng Đỗ Quang Phước (là bạn của Hùng) quay lại tìm Long Em, thì Trần Văn Lắm (là người uống rượu chung với Tú) sử dụng dao Thái Lan đâm Lộc và Hùng. Sau đó, Lắm nhờ Cao Hoàng Lượng chở đến TP Bến Tre trốn.

Đến 3 giờ 30 phút, ngày 19/10/2013, Lắm đã bị cơ quan CSĐT công an tỉnh bắt giữ. Lộc được đưa đến bệnh viện Đa khoa Giồng Trôm cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện, do vết thương thủng ngực trái, thủng tim, mất máu nặng, trụy tim mạch. Được biết thời điểm bị giết hại, nạn nhân Lộc là cán bộ của UBND xã.

Tại tòa, Lắm khai nhận bị cáo không quen biết và không có mâu thuẫn gì với bị hại. Lắm cho rằng, khi Long Em đến hỏi “ai chọi đá”, lúc đó bị cáo cầm dao đi đến thì Long Em bỏ chạy. Sau đó, bị cáo thấy anh Lộc đi về hướng bị cáo, bị cáo sợ anh Lộc gây bất lợi cho bị cáo nên bị cáo đã đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi bị cáo bỏ chạy...

Xét yêu cầu kháng cáo phía gia đình bị hại, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng không cần thiết phải tăng hình phạt đối với bị cáo.