Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011

Kẻ tám lạng, người nửa cân

ANTĐ - Vòng 1/8 diễn ra sáng 30-10 đã chứng kiến nhiều trận đấu ngang tài, ngang sức và buộc phải nhờ đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

ĐKVĐ THPT BC Đống Đa (trái) có chiến thắng nghẹt thở

Càng về cuối giải, sức hấp dẫn và sự kịch tính trong mỗi trận đấu càng được đẩy lên cao khi những cái tên góp mặt đều tỏ ra rất xuất sắc. Một điểm khá thú vị là nhiều đội bóng tuy khởi đầu nhạt nhòa nhưng lại chơi rất ấn tượng ở giai đoạn cuối. Á quân THPT Việt-Ba là ví dụ. Khát khao đổi màu huy chương vốn đã được các cầu thủ THPT Việt-Ba khẳng định bằng quyết tâm và lối chơi lăn xả trong từng trận đấu. Nhưng phải đến lượt trận đấu loại trực tiếp quan trọng vào sáng qua, các CĐV đội bóng mới thực sự cảm thấy yên tâm.

Chỉ trong vòng 30 phút, THPT Việt-Ba đã ghi liên tiếp tới 3 bàn thắng, khiến cho bàn rút ngắn tỷ số của Hoàng Anh Tú ở những phút cuối chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho THPT Nguyễn Gia Thiều. Một đội bóng cũng có chiến thắng đầy ấn tượng trong sáng qua là THPT Nguyễn Tất Thành với chiến thắng 4-0 trước THPT Trần Nhân Tông. Nhưng đó chỉ là 2 cái tên hiếm hoi dễ dàng giành vé vào tứ kết sau lượt trận sáng nay.

Trận đấu giữa 2 đội bóng từng đăng quang giải diễn ra không thể hấp dẫn hơn. ĐKVĐ THPT BC Đống Đa với nòng cốt là cặp tiền đạo chơi nổi bật mùa giải trước Minh Đức - Lê Nguyên, đang thể hiện sự tiến bộ từng ngày. Trong khi đó, Đỗ Anh Thắng lại được xem như thứ vũ khí lợi hại trên hàng công của cựu vô địch THPT Hoàng Văn Thụ. Và sáng qua, chính Anh Thắng một lần nữa mang lại niềm vui cho CĐV nhà với pha sút phạt trực tiếp đẳng cấp. Bàn thắng đó như dội gáo nước lạnh vào tham vọng của THPT BC Đống Đa. Như không còn gì để mất, nhà ĐKVĐ ồ ạt tràn lên tấn công. Phần thưởng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi đó chính là bàn thắng “quý như vàng” của Nguyễn Anh Long ở phút thi đấu cuối cùng. Và trên chấm luân lưu định mệnh, một lần nữa THPT BC Đống Đa lại tỏ ra có duyên hơn với 2 pha cản phá thành công của thủ thành Tiến Thịnh, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Dẫu được coi là đội bóng ấn tượng nhất vòng bảng với chuỗi trận toàn thắng, song chuyến “làm khách” trên sân Tây Hồ của THPT Trương Định dự báo nhiều chông gai chờ đón. Sự thật là các đường tấn công của đội bóng này tỏ ra bế tắc trước lối chơi lăn xả từ các cầu thủ THPT Tây Hồ. Và phải chờ đến sự tỏa sáng của Nguyễn Việt Nam ở giữa hiệp 1, THPT Trương Định mới có bàn mở tỷ số. Trận đấu trở nên kịch tính hơn khi chỉ 5 phút sau đó, “chủ nhà” THPT Tây Hồ đáp trả bằng bàn thắng của Trần Bách. Thế trận giằng co được đôi bên tạo lập, buộc trận đấu phải đi đến loạt sút luân lưu. Với bản lĩnh và đặc biệt là “kinh nghiệm” sút luân lưu tại lượt trận play-off, THPT Tây Hồ xuất sắc ghi tên mình vào tứ kết sau chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm phạt đền. Ở một diễn biến khác, THPT Lê Quý Đôn cũng có niềm vui tương tự sau khi đánh bại THPT Thượng Cát sau loạt luân lưu (hòa 1-1 thời gian thi đấu chính thức). Về phần mình, THPT Thượng Cát chỉ còn biết tự trách mình khi sút hỏng cả 4/4 quả đá phạt.

Kết quả thi đấu sáng 30-10:

THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Việt-Ba: 1-3

THPT Hoàng Văn Thụ - THPT BC Đống Đa: 1-1 (pen 2-4)

THPT Trương Định - THPT Tây Hồ: 1-1 (pen 6-7)

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Marie Curie: 2-0

THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Trần Nhân Tông: 4-0

THPT Yên Hòa - THPT Hoàng Diệu: 1-2

THPT Trung Văn - THPT Văn Lang: 2-0

THPT Thượng Cát - THPT Lê Quý Đôn: 0-0 (pen 0-2)