Đồng Nai

Kẻ sát nhân mang án tử hình tự nguyện rút đơn kháng cáo

ANTĐ -Nhiều lần trộm cắp vặt, bị phát hiện, sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của gia đình mình nên Nguyễn Đức Chính đã ra tay đập đầu, mắc điện cho giật chết bạn thân để bịt đầu mối cho thói hư “chôm” tài sản người khác.

Ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Chính (SN 1979, ngụ tỉnh Tuyên Quang) phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chính đã bất ngờ rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình tòa sơ thẩm đã xử phạt trước đó.

Bị cáo Nguyễn Đức Chính tại tòa phúc thẩm


Khoảng tháng 5/2003, Nguyễn Đức Chính quê huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, vào phụ bán quán rượu cho ông Nguyễn Như Thịnh tại thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nên quen biết với anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1983) là chủ cửa hàng mắt kính ở thị trấn Định Quán. Khoảng tháng 10/2003, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản, Chính đã trộm 2 triệu đồng của ông Thịnh và trộm 20 chiếc kính đeo mắt, 1 máy đo mắt của anh Tuyến mang đem bán được 400 ngàn đồng tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Chính bỏ lên TP Biên Hòa làm thuê tại nhà hàng Đức Thành ở phường Tam Hiệp. Khoảng 22h, ngày 25/11/2003, Chính từ TP Biên Hòa trở lại thị trấn Định Quán, với mục đích vào cửa hàng của anh Tuyến để tiếp tục trộm cắp tài sản. Tới nơi, Chính nói với anh Tuyến cho Chính vào ngủ nhờ. Sau đó, cả hai cùng vào nhà trò chuyện, anh Tuyến nói với Chính về việc đã biết người trộm cắp mắt kính và sẽ kể cho ông Thịnh nghe. Sau đó cả hai cùng ngủ chung.

Khoảng 2h, ngày 26/11/2003, sợ ông Thịnh biết chuyện nên khi thấy anh Tuyến ngủ say, Chính nảy sinh ý định giết chết anh Tuyến, để che giấu hành vi trộm cắp của mình. Chính đi xuống khu vực nhà vệ sinh lấy 1 khúc cây gỗ đập mạnh vào vùng thái dương anh Tuyến làm anh này bất tỉnh. Chính ngồi đè lên người và dùng tay bóp cổ anh Tuyến. Anh Tuyến tỉnh dậy van xin và đạp Chính ra khỏi giường. Chính nhặt khúc cây tiếp tục đánh nhiều cái vào đầu anh Tuyến làm nạn nhân vùng vẫy rơi xuống nền nhà. Chính dùng cây tiếp tục chọc mạnh vào cổ và sườn anh Tuyến nhưng nạn nhân nằm im.

 

Kẻ sát nhân giết người chỉ vì muốn che giấu hành vi mình đã trộm cắp tài sản người khác trước đó


Chính nghĩ rằng anh Tuyến đã chết nên vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu dính trên người mình. Khi hắn trở ra, thấy anh Tuyến con thở thoi thóp ra nhiều bọt khí ở mũi, Chính lấy dây điện trong cửa hàng buộc vào hai ngón chân nạn nhân rồi cắm vào nguồn điện để giật cho anh Tuyến chết hẳn. Sau đó, Chính chiếm đoạt 1 chiếc ĐTDĐ, 2 triệu đồng rồi trở lên TP Biên Hòa, tiếp tục làm thuê tại 1 nhà hàng ở phường Long Bình, như không có chuyện gì xảy ra. Qúa trình làm việc tại đây, Chính được chủ nhà hàng tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý tài sản.

Khoảng tháng 8/2004, lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà hàng, Chính đã chiếm đoạt 1 chiếc xe gắn máy hiệu Attila và 6,5 triệu đồng, rồi bỏ trốn ra Bắc, đến các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Yên Bái.

Đến ngày 28/8/2012, công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Nguyễn Đức Chính theo lệnh truy nã và chuyển giao cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai điều tra xử lý.

Trước đó, bản án của TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Chính tử hình, về tội “giết người” và 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng mức hình phạt chung của 2 tội là tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm nhận thấy tội ác mình đã gây ra, pháp luật không thể dung thứ nên bị cáo Nguyễn Đức Chính đã tự nguyện rút đơn kháng cáo chấp hành bản án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.