Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người hàng loạt ở Lâm Đồng

ANTĐ - Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đến nay ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ trọng án do Kiều Quốc Huy (SN 1988, trú tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) thực hiện. Cả 2 vụ án, đối tượng đều giết người dã man và tung tin nạn nhân trốn nợ để che giấu hành vi phạm tội của mình.
Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người hàng loạt ở Lâm Đồng ảnh 1

Đối tượng Kiều Quốc Huy

Kế hoạch giết người - cướp taxi

Theo ban chuyên án, nghi can Kiều Quốc Huy đã khai báo chi tiết về vụ giết một lái xe taxi để cướp xe vào cuối tháng 8-2015. Ngoài ra đối tượng cũng khai nhận đã hạ sát vợ chồng người bạn thân rồi giấu xác xảy ra vào tháng 3-2012. Bước đầu lời khai của Huy phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cả 2 vụ, tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang mở rộng điều tra về các tình tiết liên quan đến nghi can này.

Kế hoạch tàn độc của kẻ giết người hàng loạt ở Lâm Đồng ảnh 2

Cơ quan chức năng khai quật thi thể vợ chồng anh B - chị H bị Huy sát hại 3 năm 6 tháng trước

Về vụ án giết người - cướp taxi, Huy khai báo đã lên kế hoạch từ trước và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đây vợ chồng Huy sang TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ở trọ để làm công nhà máy Bauxite nhôm Tân Rai. Khi bỏ việc và túng thiếu, Huy bắt đầu nảy sinh ý định đi cướp. Ngày 16-8 Huy thuê xe taxi 7 chỗ do anh Hoàng Thế V (SN 1980, trú tỉnh Đắc Lắc) điều khiển đi từ Đắk Lắk sang TP Bảo Lộc.

Sau đó Huy để anh V đi xe quay về một mình và nợ anh này 1,5 triệu đồng tiền thuê xe hứa sẽ trả sau. Vì đã tạo sự quen biết và tin tưởng nên anh V đồng ý. Đến ngày 21-8 Huy gọi điện thoại bảo anh V qua TP Bảo Lộc đón, khi về đến địa bàn tỉnh Đắk Nông, Huy đã lừa anh V đưa vào khu vực vắng vẻ để ra tay. Lợi dụng lúc anh V đi vệ sinh và mất cảnh giác, Huy dùng súng giảm thanh bắn, rồi sau đó dùng dao sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Huy đưa thi thể anh V lên xe rồi chạy về hướng TP Bảo Lộc rồi chôn tại khu vực bãi rác thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Gây án xong, kẻ thủ ác đã chiếm đoạt xe ô tô Innova của anh V và khoe với nhiều người là xe mua.

Gần chục ngày sau, khi người dân phát hiện thi thể anh V, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác lập chuyên án đấu tranh và tới đầu tháng 9-2015 đã bắt giữ được nghi phạm. Đáng nói, khi khám xét nhà đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ 6 khẩu súng và 125 viên đạn các loại mà Huy khai là sưu tầm và để bán lại kiếm lời.

Đến vụ giết vợ chồng bạn 3 năm trước

Theo một cán bộ điều tra, khi bị bắt Kiều Quốc Huy tỏ ra rất ranh mãnh, chỉ khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên quá trình khám xét nơi trọ của vợ chồng Huy, công an đã thu giữ 5 sổ đỏ dạng photocopy của vợ chồng anh Đỗ Hoàng B - chị Phạm Thị Mỹ H (cùng SN 1984, trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), đã mất tích hơn 3 năm trước. Quá trình điều tra, công an xác định 5 sổ đỏ đều đứng tên chị H nhưng Huy dùng mọi cách để sang tên cho mình rồi mang đi thế chấp lấy tiền tiêu xài. Mọi hành động này của Huy được xác định diễn ra trong thời gian vợ chồng anh B - chị H biến mất bí ẩn khỏi địa phương.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tập trung đấu tranh với Huy về các tình tiết này. Đến ngày 26-9, trước các chứng cứ của cán bộ điều tra, Huy mới thú nhận là đã sát hại vợ chồng anh B - chị H để cướp tài sản rồi phi tang ngay tại giếng nước của gia đình nạn nhân. Căn cứ theo lời khai, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khai quật giếng nước và tìm được thi thể của 2 nạn nhân, đồng thời tiến hành các bước khám nghiệm cần thiết phục vụ công tác điều tra.

Huy khai quen biết vợ chồng anh B - chị H đã lâu và biết chị H được nhiều người nhờ đứng tên mua đất. Từ đó đối tượng nảy sinh ý định giết cả 2 vợ chồng nhằm cướp tài sản. Đêm 4-3-2012, Huy đến ăn tối cùng 2 vợ chồng chị H rồi dụ anh B ra sau bếp dùng dao sát hại. Sau đó Huy hạ sát nốt người vợ và mang thi thể cặp vợ chồng xấu số ra vứt xuống giếng sau nhà. Gây án xong, đối tượng còn dùng một số vật dụng đè lên trên rồi thản nhiên vào nhà lục soát, lấy hết tài sản. 

Để đối phó sau khi gây án, Huy tiếp cận gia đình nạn nhân cùng những người hàng xóm để tung tin vợ chồng anh B - chị H vỡ nợ nên phải trốn đi nơi khác sinh sống. Sau 3 năm 6 tháng mất tin tức của con, đến nay gia đình anh B - chị H mới thực sự kinh hoàng khi hay tin người thân của mình đã chết tức tưởi dưới tay kẻ thủ ác vốn là người bạn thân thiết.