Kẻ giết người hàng loạt: Truy tìm tang vật của vụ án (2)

ANTĐ - Đối chiếu lời khai của Trần Văn Điểm đều phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và với các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh từ khi phát hiện ra vụ án mạng (sáng ngày 25-8) đến trước ngày 20-12, đã khẳng định: Trần Văn Điểm chính là hung thủ giết anh Lê Minh Hiệp để cướp xe máy. 

Nhưng tang vật là chiếc xe máy hiệu Novo Yamaha mang biển kiểm soát 76G1-06361 hiện đang ở đâu? Đó cũng là điểm mấu chốt của vụ án mà tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện lúc này đang ở thành phố Vũng Tàu cần phải xác minh, điều tra làm rõ...

Xác định nơi tiêu thụ

Khi các điều tra viên hỏi về chiếc xe máy của anh Hiệp hiện ở đâu? thì Điểm khai: trên đường chạy trốn, y đã dừng lại mở cốp xe lấy ví của anh Hiệp ra, thấy có 500.000đ, 1 giấy đăng ký cùng 1 giấy bảo hiểm xe máy 76G1-06361, 1 CMND và 1 giấy phép lái xe (tất cả đều mang tên Lê Minh Hiệp). Chạy đến ngã tư cầu Bà Di thuộc địa phận thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Điểm rẽ hướng theo bên phải đường quốc lộ 19 lên thẳng tỉnh Đắk Lắk. Đêm đó Điểm thuê ngủ tại 1 phòng trọ ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Kẻ giết người hàng loạt: Truy tìm tang vật của vụ án (2) ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Minh Hiệp

Sáng sớm hôm sau (tức ngày 25-8), Điểm nghĩ cách tiêu thụ chiếc xe, nên chạy xuống thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vì quen biết địa bàn này hơn, do đã có lần đi thăm chị ruột của mình hiện đang sinh sống ở đây. Khi đến khu vực bến xe Đức Long, Điểm vào tiệm cầm đồ  "Lộc" và hỏi việc thế chấp chiếc xe máy, chủ tiệm đồng ý với 15 triệu đồng vì thấy tất cả giấy tờ đều hợp lệ.

Để thẩm tra lời khai của Điểm, sau khi báo cáo và thực hiện ý chỉ đạo của Đại tá Võ Đức Nguyện - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Năm lập tức điện liên hệ với Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai nhờ phối hợp kiểm tra, xác minh tại khu vực bến xe Đức Long ở thành phố Pleiku có tiệm cầm đồ "Lộc" không? nếu có thì bí mật chụp ảnh lại. Bức ảnh tiệm cầm đồ này đã đưa cho Điểm nhận diện và đối tượng khẳng định là đúng nơi y đã thế chấp chiếc xe máy của anh Hiệp. Ngày 25-12, Thượng tá Nguyễn Văn Năm cùng 4 trinh sát, điều tra viên lập tức từ thành phố Vũng Tàu đi Gia Lai, còn 2 điều tra viên của tổ công tác được phân công ở lại trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục xét hỏi Trần Văn Điểm.

Tại hiệu cầm đồ "Lộc", trong vai những người tìm mua xe máy, Thượng tá Năm cùng các trinh sát, điều tra viên đã trực tiếp tìm trong số hàng trăm chiếc xe máy thế chấp ở tại kho, nhưng không thấy xe nào mang biển kiểm soát 76. Sau khi hội ý chớp nhoáng với các cán bộ, chiến sỹ của mình, Thượng tá Năm quyết định hỏi thẳng chủ tiệm cầm đồ: Cách đây khoảng 4 tháng, tiệm đã bán 1 chiếc xe máy hiệu  Novo Yamaha (màu vàng) biển số 76G1-06361 cho ai? Chủ tiệm trả lời: Việc bán các xe máy để quá thời hạn hợp đồng thế chấp giao cho 1 nhân viên.

Ngay lập tức tổ công tác đã làm việc với nhân viên Võ Văn Dũng, thì được biết: Vào ngày 25-8, 1 thanh niên nói tiếng Bắc, độ tuổi từ 25 đến 30, có đến tiệm liên hệ làm thủ tục thế chấp 1 chiếc xe máy như trên. Đối chiếu các giấy tờ kèm theo (gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy bảo hiểm và CMND) đều thấy khớp tên cùng 1 người (Lê Minh Hiệp), nên Dũng đã làm thủ tục cho thế chấp với giá 15 triệu đồng. Ảnh chân dung Trần Văn Điểm được đưa ra, thì Võ Văn Dũng khẳng định chính là người này. Nhân viên Dũng cho biết thêm: Ngày 11-10, thấy quá thời hạn thế chấp mà người thanh niên không quay lại lấy xe, nên tiệm đã bán với giá 20 triệu đồng cho 1 người đến hỏi mua chiếc xe này.  

Tìm người mua xe

Manh mối chiếc xe máy tang vật của vụ án đã được làm rõ. Nhưng ai đã mua và hiện người đó ở đâu thì không xác định được, do tiệm cầm đồ này không lưu lại giấy mua bán. Tổ công tác quyết định nói rõ với chủ tiệm: Đây là chiếc xe tang vật trong vụ án "Giết người, cướp tài sản" ở tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị phải phối hợp tìm ra người mua. Lục tìm trong các giấy tờ thế chấp cầm đồ thì phát hiện các bản pho to của giấy đăng ký, giấy phép lái xe (đều mang tên Lê Minh Hiệp) còn lưu trong ngăn kéo tủ. Lúc này, nhân viên Võ Văn Dũng nhớ lại: khoảng 10 ngày sau khi bán, thấy có 1 người thanh niên đi chiếc xe này ngang qua tiệm cầm đồ.

Kẻ giết người hàng loạt: Truy tìm tang vật của vụ án (2) ảnh 2

Hung thủ Trần Văn Điểm

Thượng tá Nguyễn Văn Năm cùng các trinh sát, điều tra viên của mình đều thống nhất nhận định: người mua xe có thể đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku. Phương án truy tìm chiếc xe với đặc nhận dạng (hiệu Novo Yamaha, màu vàng, mang biển kiểm soát 76) trên các tuyến đường và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Pleiku được triển khai, với việc photo ra nhiều bản đăng ký xe (76G1- 06361), chuyển cho các đơn vị Công an trên địa bàn.

Ngày hôm đó (tức 26-12-2014), nhiều người dân thành phố Pleiku ngạc nhiên, không biết tại sao thấy có rất nhiều xe tuần tra của lực lượng CSGT cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực đều có mặt ở mọi nơi trên địa bàn thành phố. Khoảng 14h30 cùng ngày, phát hiện 1 chiếc xe máy có đặc điểm như xe tang vật của vụ án dựng trên vỉa hè trước quán cà phê, số 563 đường Hùng Vương, thuộc phường Phù Đổng, thành phố Pleiku.

Tại cơ quan Công an, anh Phạm Ngọc Vương, thường trú ở thôn 4, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lắp, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang làm thuê ở thành phố Pleiku, cho biết chính anh đã mua chiếc xe máy này tại tiệm cầm đồ "Lộc" ở khu vực bến xe Đức Long. Vì thấy giấy tờ xe đều hợp lệ nên anh vẫn chưa liên hệ để sang tên, đổi chủ và hoàn toàn không hay biết đây là chiếc xe tang vật trong vụ án "Giết người, cướp tài sản" ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Như vậy, hành vi "Giết người, cướp tài sản" của Trần Văn Điểm ở Quảng Ngãi đã được làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trần Văn Điểm khai nhận thêm: Sau khi bán được xe của anh Hiệp ở Gia Lai, Điểm quay trở ra các tỉnh phía Bắc nhưng không dám về nhà ở Hải Dương, vì sợ bị bắt.

Ngày 15-9-2014, Điểm tiếp tục gây án "giết người, cướp tài sản" tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 20-12-2014, Điểm đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt (như đã đề cập ở trên) trong lúc đang lẩn trốn tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi giết chủ tiệm tiệm cơm chay Âu Lạc, số 140 đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, thuộc phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu vào ngày 15-12-2014, để cướp tài sản.