Kẻ giết người đồng tính cạo trọc đầu trốn vào chùa bị phát hiện từ một đôi giày lạ ở hiện trường

ANTĐ - Tưởng nạn nhân đang giữ trong nhà số tiền hơn 3 tỷ đồng, hung thủ đã ra tay giết người một cách tàn bạo rồi sau đó cạo trọc đầu trốn vào chùa để trốn tránh sự truy lùng của pháp luật. Tuy nhiên sự tinh quái của y đã không thể qua mắt được lực lượng công an. Hung thủ đã bị bắt chỉ sau 72 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án được phát hiện.

Đôi giày lạ ở hiện trường vụ án

Từ lâu ông Nguyễn Hải (SN 1953) sống độc thân trong một ngôi nhà cấp 4 ở đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội). Ông Hải vốn có cuộc sống khép kín, ít giao lưu với hàng xóm nên sự vắng mặt dài ngày của ông tại chính ngôi nhà của mình cũng ít được nhiều người chú ý. Buổi trưa ngày 13-4-2011, chị dâu ông Hải sau khi đi lễ chùa về đã nhờ người giúp việc mang lộc sang cho em. Người giúp việc này thỉnh thoảng vẫn đến nhà ông Hải chơi, nếu hôm nào ông Hải đi chơi vắng nhà thì chị chỉ cần gọi điện thoại là ông Hải kiểu gì cũng sẽ về. Tuy nhiên hôm nay, khi chị đến nhà thấy cổng khóa; gọi điện nhiều lần nhưng số điện thoại ông Hải vẫn dùng hàng ngày không thể liên lạc được. Người giúp việc tò mò, tiến sát lại phía ngôi nhà ông Hải để xem xét thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong ngôi nhà. Nghi ngờ có chuyện bất thường, người này nhanh chóng về báo lại với chị dâu ông Hải, ngay sau đó chị dâu cùng chị gái ông Hải và một số người khác quay trở lại nhà ông Hải để xem xét sự thể. Khi cánh cửa mở ra, mọi người có mặt lúc đó bàng hoàng khi phát hiện ông Hải nằm chết dưới nền nhà, trên mặt phủ chiếc khăn và người có nhiều vết chém. 

Ngay sau khi nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng từ 3 đến 4 ngày. Ông Hải bị nhiều vết chém ở vùng cổ, mặt và có một vết chém ở giữa chán gây vỡ hộp sọ. Tủ cá nhân của ông Hải có nhiều dấu hiệu bị cậy phá. Ngoài con dao là hung khí gây án cơ quan điều tra còn thu được một đôi giầy ba ta buộc dây màu đen, mang nhãn hiệu D&B, dưới đế giầy dính nhiều máu. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân cho biết đây không phải là đôi giầy của ông Hải hay đi. Vật chứng này được tiến hành khám nghiệm, kết quả cho thấy đôi giầy chính là của hung thủ bỏ lại. Người nhà nạn nhân cũng phát hiện một số tài sản của ông Hải bị mất gồm có 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bằng bạc, 1 lắc tay bằng bạc, 1 điện thoại di động Nokia. Từ các dấu vết lưu lại ở hiện trường, các trinh sát nhận định, đây là một vụ án giết người để cướp tài sản. Tuy nhiên hung thủ có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân thì vẫn là một dấu hỏi. 

Truy tìm dấu vết

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết từ vài chục năm nay ông Hải sống độc thân. Ông là một người rất kỹ tính. Đặc biệt, các mối quan hệ của ông với người ngoài cũng khá kín đáo. Có một chi tiết đang chú ý là mấy tháng trước khi vụ án xảy ra, ông Hải được đền bù giải phóng mặt bằng một khoản tiền lớn nhưng số tiền này ông gửi người chị gái mà không để tiền trong nhà. Tuy nhiên có một đầu mối của vụ án được các trinh sát đặc biệt quan tâm. Những người hàng xóm của ông Hải cho hay, ông Hải thường hay đưa những nam thanh niên còn trẻ về nhà. Sau khi ăn uống, sinh hoạt tại nhà ông Hải một vài ngày, các thanh niên này lại ra về. Thêm vào đó, một số người lái xe ôm, taxi ở gần nhà ông Hải cho biết, nhiều lần họ được ông Hải thuê đưa đến các địa điểm công cộng nơi có nhiều người dân đồng tính hoạt động như: hồ Thiền Quang, vườn hoa Lý Tự Trọng… Từ những nghi vấn này Ban chuyên án nhận định rất có thể ông Hải là một người đồng tính và hung thủ gây án nhiều khả năng là đối tượng có mối quan hệ tình cảm với ông Hải.

Từ đầu mối này, các trinh sát hình sự được tỏa đi nhiều nơi, nhiều tụ điểm của giới “gay” để rà soát. Hàng trăm mối quan hệ của nạn nhân đã được các trinh sát dựng nên, sàng lọc. Trong quá trình này một số nhân chứng đã cung cấp một nguồn tin quý giá, 3 ngày trước khi xảy ra vụ án, họ có thấy ông Hải đi cùng một nam thanh niên khá đẹp trai để tóc kiểu Hàn Quốc, nhuộm hoe vàng. Họ còn nhìn rõ, ông Hải đeo một chiếc nhẫn bạc có gắn đá. Tiếp tục điều tra, xác minh các trinh sát nắm được thông tin từ đám dân “gay” ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm cho biết, trước đây có một nam thanh niên quê Bắc Giang có đặc điểm nhận dạng giống nghi phạm của vụ án mà nhân chứng cung cấp. Một điều đặc biệt được nguồn tin cung cấp, đó là đối tượng này cũng sử dụng đôi giầy giống với đôi giầy được cơ quan điều tra phát hiện tại hiện trường vụ án. Từ tài liệu và bằng nhiều các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được nghi can này có tên là Đàm Văn Tuyên, (SN 1988) quê quán ở Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang.

Cạo đầu làm sư giả để trốn tội

Ngay sau khi xác định được danh tính của đối tượng nghi vấn, một tổ công tác đã được cử lên Lục Nam (Bắc Giang) để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi tổ công tác ập vào ngôi nhà 2 tầng của Tuyên ở thôn Lọng Nghè, xã Lục Nam thì ngôi nhà vắng hoe. Hàng xóm của Tuyên cho biết, mẹ của Tuyên đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, còn bố của hắn và các anh em trai đều đang đi làm xa. Phối hợp xác minh tại Công an xã Bắc Lũng và Công an huyện Lục Nam, các trinh sát phát hiện được thông tin hết sức quan trọng, Tuyên có mối quan hệ với một số nhóm thợ xây quê ở Bắc Giang, hiện đang hành nghề ở Hà Nội. Ban chuyên án lập tức huy động lực lượng kiên trì rà soát hàng trăm nhóm thợ xây người Bắc Giang đang xây dựng các công trình ở Hà Nội và dựng được 5 nhóm thợ xây dựng cùng quê với Tuyên. 

Trưa ngày 16-4, nguồn tin của trinh sát cho biết, trong nhóm thợ xây người Bắc Giang đang trùng tu ngôi chùa Giao Quang (Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội) có một đối tượng có nhiều đặc điểm nhận dạng giống như Tuyên, tuy nhiên người này lại giống các nhà sư vì đã cạo trọc đầu. Ngay lập tức, một tổ công tác đã có mặt tại chùa Giao Quang. Sau khi bố trí lực lượng bao vây quanh địa điểm nghi vấn, các trinh sát lập tức áp sát vào khu vực lán dựng tạm dùng làm nơi nghỉ ngơi của đám thợ nhưng bên trong hoàn toàn vắng bóng người. Một trinh sát luồn tay vào trong chăn ở trên phản thì thấy vẫn con hơi ấm, chắc chắn là có người vừa mới nằm ở đây. Khi nhìn xuống dưới gầm giường thì trinh sát phát hiện có một người đang nấp ở dưới đó. Đó là một thanh niên còn rất trẻ. Tuy đầu cắt trọc, nhưng tổ công tác vẫn nhận ra, khuôn mặt ấy chính là Đàm Văn Tuyên. Ngay lập tức Tuyên được dẫn giải về trụ sở công an. Ban đầu, Tuyên vẫn còn quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng rõ ràng, hắn đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Kẻ giết người máu lạnh

Đàm Văn Tuyên sinh ra ở vùng đất Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang. Gia cảnh nghèo túng nên mẹ Tuyên phải ra nước ngoài lao động, còn bố và các anh em hắn thì đều đi làm ăn xa. Lớn lên thiếu sự chăm sóc của mẹ và sự dạy dỗ của bố nên học đến lớp 8 thì Tuyên bỏ học. Đã có thời gian Tuyên mò vào các tỉnh miền Nam để kiếm sống, nhưng vì vất vả nên chỉ được vài năm hắn lại quay ra. Năm 2008, Tuyên lừa một người bạn lấy chiếc xe máy đem bán nên bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 12 tháng tù giam. Mãn hạn tù hắn lang thang đi khắp nơi rồi mò xuống Hà Nội kiếm việc làm. Sống lang bạt nơi ghế đá công viên, Tuyên dần làm quen với những đủ mọi loại người ở đây trong đó có đám dân “gay” đường phố. Chơi lâu với đám người này, Tuyên dần học được những ngón nghề moi tiền của những người đàn ông đồng tính thiếu thốn tình cảm. Với nước da trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, trông Tuyên khá điển trai và thu hút được sự chú ý của những người đồng tính thích tìm của lạ.

Ngày 10-4, khi Tuyên đang lang thang ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm thì gặp ông Hải. Qua cách nói chuyện của ông Hải, Tuyên bắt sóng được ông Hải là một người ở giới tính thứ ba. Thấy ông Hải có vẻ là người giàu có nên khi người đàn ông này rủ về nhà chơi Tuyên lập tức nhận lời. Trong bữa cơm tối cùng ông Hải, người đàn ông này tâm sự với Tuyên về việc mình có số tiền hơn 3 tỷ đồng nhận được do bồi thường giải phóng mặt bằng. Nghe thấy ông Hải kể số tiền lớn, trong đầu Tuyên nảy ra ý định sẽ giết ông để chiếm đoạt. Nhân thể khi ông Hải nhờ Tuyên chạy xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên đã lấy con dao trong gầm chạn giấu trong người. Khi lên đến nhà trên, nhìn thấy ông Hải ngồi quay lưng lại, Tuyên bất ngờ vung dao chém mạnh vào cổ khiến ông Hải ngã gục xuống nền nhà. Không hề run tay, Tuyên còn chém bồi thêm 2 nhát nữa vào đầu và gáy nạn nhân.

Dã man hơn, hắn còn lật ngửa người ông Hải lên và chém liên tiếp. Ông Hải tuy đã chết nhưng đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, Tuyên hoảng sợ phải lấy tấm khăn phủ lên. Sau đó hắn lột nhẫn, dây chuyền, lắc tay bằng bạc và chiếc điện thoại của nạn nhân. Lục khắp nhà, Tuyên không tìm thấy số tiền 3 tỷ đồng như ông Hải nói mà chỉ thấy chiếc ví của nạn nhân có 190.000 đồng. Thấy đôi giày của mình đang đi bị dính máu, hắn tháo ra vứt lại rồi lấy đôi giầy của ông Hải đi vào trèo tường ra ngoài bắt xe ôm ra điểm xe đón buýt rồi đổi sang xe buýt đi vào Hà Đông. Hắn bán chiếc điện thoại lấy tiền vào chơi điện tử trong quán Internet. Hôm sau, Tuyên mang bán số dây duyền, nhẫn, lắc bạc được gần 2 triệu đồng rồi lại tiếp tục nướng vào trò chơi điện tử. Chiều ngày hôm sau, hắn gọi điện cho người anh họ đang là chủ thầu xây dựng ở chùa Giao Quang để xin việc làm. Sau khi được đồng ý, Tuyên cạo trọc đầu nhằm giấu tung tích rồi đến làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hành vi của Tuyên đã không thể lọt qua được con mắt của các trinh sát. Hơn 2 tháng sau khi bị bắt, Tuyên đã phải nhận mức án cao nhất của pháp luật cho tội lỗi mà mình gây ra.