Kẻ đánh chết tình địch của mẹ lạnh lùng thú tội

ANTĐ - Khoảng 1 tháng nữa, hung thủ Lê Tuấn Nghĩa, kẻ đã gây ra cái chết của chị Vũ Thị Trầm sẽ "lên chức" bố.

Khoảng 22h ngày 16-11, sau khi uống rượu cùng bạn về, Lê Tuấn Nghĩa (SN 1981), trú tại 40/1 tổ 7, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây thấy bố mẹ đẻ mình cãi nhau về việc bố có quan hệ tình cảm với bà  Vũ Thị Trầm (SN 1966), quê Hải Hậu, Nam Định hiện trú tại khu tập thể chỉnh hình phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây.

Sẵn có hơi men, Nghĩa đã đã cùng chị gái là Lê Thị Kim Dung (SN 1976) kéo sang nhà bà Trầm để nói chuyện. Gọi cửa nhưng bà Trầm không mở, nên Nghĩa đã đạp cửa xông vào dùng tay đấm vào mặt bà Trầm. Do bị chảy máu, nên bà Trầm đã ra hành lang phía sau nhà để lấy khăn thấm máu. Nghĩa đã đuổi theo, đấm liên tiếp vào đầu khiến bà Trầm ngã lộn từ tầng 3 xuống đất.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do mất quá nhiều máu vì vỡ hộp sọ nên bà Trầm đã tử vong tại viện 105.