Kẻ cướp taxi táo tợn

ANTĐ - Không bằng lòng với cuộc sống thiếu thốn ở quê, Chu Hồng Hiệp (SN 1986, trú ở thôn Ngọc Lâm, xã Bối Câu, Bình Lục, Hà Nam) lên Hà Nội mưu sinh. Thế nhưng cái cách kiếm tiền của đối tượng này thật táo tợn, bất nhân và có phần đặc biệt.

Chu Hồng Hiệp tại phiên toà

Chiều ngày 21-4, Chu Hồng Hiệp giắt theo người một con dao bấm, rồi ra ngã năm phố Lê Đại Hành - Bà Triệu, Hà Nội đón xe taxi BKS: 30U-4618 của hãng taxi Mai Linh do anh Nguyễn Trọng Thắng (trú ở xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển về phố Minh Khai.

Khi đến địa chỉ theo yêu cầu, đối tượng không xuống xe mà tiếp tục bảo lái xe chạy lòng vòng trên phố. Khoảng 0h30 ngày 22-4, đến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc huyện Thanh Trì thì bất ngờ đối tượng rút dao đâm 2 nhát vào bả vai anh Hiệp và bắt phải “nôn” tiền ra. Quá hoảng sợ trước hành vi manh động của tên cướp nên lái xe taxi này buộc phải làm theo. Đúng lúc anh Thắng chuẩn bị giao vô lăng cho tên cướp liền bị Hiệp đạp ngã xuống vệ đường rồi lái xe ô tô tẩu thoát. Về khu tái định cư X2B, quận Hoàng Mai, tên cướp bỏ lại xe ô tô ở đây, sau khi đã tháo lấy bộ đàm, đài casset, bộ kích, tuýp lốp và lấy đi một số tài sản cá nhân của anh Thắng. Trước đó (ngày 18-4), Hiệp đến khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe taxi của hãng Mai Linh do anh Nguyễn Văn Luân (trú ở huyện Anh Dương, Hải Phòng) điều khiển và yêu cầu lái xe chở về xã Đình Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam. Sau khi tạt qua một số địa điểm ở Hà Nam và Nam Định, đối tượng lại yêu cầu lái xe chở lại Hà Nội. Lúc này đồng hồ tính tiền cước trên xe taxi của anh Luân đã chỉ vào con số 3,5 triệu đồng. Để lái xe taxi mất cảnh giác, trên suốt hành trình, Hiệp luôn chuyện trò rôm rả và tỏ ra là một hành khách “Vip”.

3h ngày 19-4, Hiệp yêu cầu anh Luân dừng xe trước cửa một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, sau đó “nhờ” anh này vào hỏi thuê phòng ngủ giúp. Khi quay ra, anh Luân mới “tá hỏa” vì không thấy chiếc xe ô tô của mình cùng vị “khách sộp” kia đâu. Sau khi lừa xe ô tô của anh Luân, Hiệp lái chiếc taxi này về xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội tháo lấy một số linh kiện mang bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Chu Hồng Hiệp còn gây ra 2 vụ cướp taxi khác, nạn nhân đều thuộc hãng taxi Mai Linh. Theo định giá của cơ quan chức năng, tổng trị giá tài sản trong 4 vụ lừa đảo và cướp do Chu Hồng Hiệp gây ra là 685 triệu đồng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ và trao trả các xe ô tô cùng một số tài sản cho chủ sở hữu.

 Với các hành vi trên, Chu Hồng Hiệp bị VKSND TP Hà Nội truy tố về 2 tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm qua (12-12), bị cáo thành khẩn nhận tội và khai báo lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Giải thích về hành vi phạm tội, Chu Hồng Hiệp nại ra do bị cáo vừa bị đuổi việc, không có tiền ăn tiêu nên mới hành động dại dột như vậy. Lý giải lý do vì sao chỉ nhằm vào hãng taxi Mai Linh để thực hiện hành vi tội phạm, bị cáo trình bày vì “bị cáo nghĩ xe của hãng này luôn đông khách nên lái xe có nhiều tiền trong người và họ thường không từ chối các yêu cầu của khách”. Từ quan điểm truy tố của VKS, ý kiến của luật sư và sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Chu Hồng Hiệp 20 năm tù về tội cướp tài sản và 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành 26 năm tù giam.