Kẻ cướp tài sản, trốn truy nã suốt 27 năm sa lưới

ANTD. VN - Cùng đồng bọn đi cướp để lấy tiền ăn tiêu, bị công an phát hiện Thu nhanh chân lẩn trốn. Thu tìm về vùng núi của tỉnh bạn rồi thay tên đổi họ bắt đầu một cuộc sống mới. 27 năm qua, thời gian tưởng chừng như đã xóa mờ “vết nhơ” và Thu cũng ung dung sống với vỏ bọc mới thì y bị phát hiện và bắt giữ.

Hà Văn Thu tại cơ quan công an

Cướp tài sản rồi bỏ trốn

Ngày 31-3, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng Hà Văn Thu (SN 1971) trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, sau 27 năm bị phát lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, vào năm 1990, do không có tiền tiêu xài nên Hà Văn Thu cùng Hà Văn Tư, Lô Văn Hồng và Vi Văn Bảy cùng trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông rủ nhau đi cướp tài sản.

Nghĩ là làm, nhóm 4 người nhanh chóng đi tìm “con mồi”. Khi thấy chiếc bè gỗ trên sông Giăng cả nhóm nhanh chóng tiếp cận và cướp toàn bộ số tài sản trên bè. Không những vậy, nhóm cướp còn gây thương tích cho 2 người sống trên bè.

Nhận được thông tin về vụ cướp, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, Tư và Thu nhanh chân lẩn trốn khỏi địa phương. Còn lại Hồng và Bảy bị công an bắt giữ sau đó. Năm 1996, Thu và Tư bị công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã.

Lại nói về phần Thu, sau khi rời nhà bỏ trốn, người đàn ông này mò sang huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ở vùng đất mới, Thu tỏ ra là người hiền lành, chăm chỉ cày thuê cuốc mướn kiếm sống.

Trong thời gian sinh sống ở đây, Thu làm quen được với người đàn ông bản địa tên Phương. Thấy Thu là người hiền lành, chăm chỉ nên người đàn ông này nhận làm con nuôi. Vì điều này nên 1 năm sau, Thu thuận lợi nhập khẩu vào xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa dưới sự bảo lãnh của cha nuôi.

Để đoạn tuyệt quá khứ và trốn tránh sự truy bắt của công an, Thu đổi tên mình thành Lương Văn Giang (SN 1972). Một thời gian sau, Thu quen biết và nên duyên vợ chồng với một cô gái người địa phương và sinh được 2 người con.

Sa lưới sau 27 năm lẩn trốn

Dưới vỏ bọc mới, cùng với nơi sống là vùng núi hẻo lánh, hoang vu, Thu yên tâm rằng sẽ qua mặt được lực lượng công an. Trong thời gian sinh sống ở đây, Thu được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ và được lòng mọi người. Có một thời gian, Thu được tín nhiệm bầu làm công an viên ở Sơn Lư. Suốt 27 năm qua, trong khi lỗi lầm của Thu tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng thì lực lượng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài theo dấu đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 3, lực lượng trinh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn của Thu. Một tổ công tác bí mật tiếp cận xác minh thân nhân của Thu. Khi biết chắc chắn người đàn ông có tên Lương Văn Giang đó chính là Hà Văn Thu thì cơ quan công an quyết định chờ thời cơ sẽ bắt đối tượng.

Ngày 28-3, xác định thời cơ đã đến, các trinh sát lên đường ra Thanh Hóa để phối hợp với Công an huyện Quan Sơn, Công an xã Sơn Lư truy bắt đối tượng. Đúng 11h cùng ngày, Thu đi làm về thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Người dân địa phương và vợ con Thu ngỡ ngàng khi người đàn ông này bị bắt.

Sau đó, Thu được di lý về Nghệ An và được bàn giao cho công an huyện Con Cuông để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Còn đối tượng Hà Văn Tư được xác định đã chết trong thời gian lẩn trốn ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thụ lý hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật sau 27 năm lẩn trốn.