Ngày 26/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên giữ nguyên mức án 23 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1962, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội “giết người”.
Theo nội dung của vụ án, Tuấn là em họ của chị Hoàng Thị Vân (SN 1967, ngụ phường 3, quận 4). Sáng 7/11/2012, Tuấn đến nhà chị Vân chơi (ở số nhà 323, lầu 3, lô B4, chung cư phường 3, quận 4). Thấy chị họ ở nhà một mình lại có đeo nhiều vàng, nữ trang trên người nên nảy lòng tham và có ý định sát hại chị họ của mình để cướp tài sản.
Tên hung thủ tham tiền nhẫn tâm sát hại chị họ phải nhận án 23 năm tù
Khi Tuấn vừa vào phòng vệ sinh, chị Vân gắng gượng ôm vết thương chạy xuống cầu thang tri hô, kêu cứu, vừa chạy xuống cầu thang thì chị Vân ngất lịm. Người xung quanh phát hiện sự việc nên kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May mắn, chị Vân thoát chết.
Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn ra Nghệ An và bán số tài sản cướp được của chị Vân được 8 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Riêng chiếc vòng đeo tay bằng vàng, Tuấn khai bỏ trong túi quần và bị rơi trên đường đi.
Biết mình đang bị công an truy bắt, nên ngày 16/11/2012, tên hung thủ đã đến cơ quan công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đầu thú. Công an Nghệ An đã bắt giữ Tuấn và bàn giao cho Công an Q.4, TP.HCM để điều tra, xử lý.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, do đó HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã xử phạt với mức án tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra.