Kẻ buôn người sập bẫy 3 cô gái dân tộc Cơtu

ANTĐ - Đầu tiên, 2 thiếu nữ người Cơtu ở huyện Nam Giang đóng vai là 2 cô gái cần công ăn việc làm, đang chờ Ka Phu Don và cặp vợ chồng Trung Quốc dẫn sang biên giới. 2 cô gái đó không ai khác là Da Râm Nguyệt (bạn của Don) và Bhơ Nước Sen (SN 1986)...

Liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng đã có 2 vụ buôn người qua biên giới bị phát hiện ngay tại địa bàn Quảng Nam, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sụ việc gần đây nhất vào lúc 15h00 chiều 3/8/2013, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Đội trọng án CA tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bắt quả tang cặp vợ chồng Nông Thị Bé (dân tộc Nùng) và Lý Xue Leng (Trung Quốc) đang có hành vi dụ dỗ, đưa 3 thiếu nữ người dân tộc Cơtu bán sang Trung Quốc.

Theo khai nhận của 2 kẻ tình nghi vừa bị bắt và lời tố cáo của chính nạn nhân vừa thoát khỏi "địa ngục trần gian" của bọn buôn người, thì hiện vẫn còn rất nhiều thiếu nữ Việt Nam đang bị nhóm đối tượng này giam lỏng, để chờ bán làm vợ, hoặc vào các nhà chứa đang rất cần được giải thoát. Đặc biệt, An ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt vụ thiếu nữ Cơtu ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, bị xem là mất tích bí ẩn cho đến thời điểm này...

Từ tin nhắn cầu cứu của những thiếu nữ Cơtu bị cho là mất tích

Ngày 20/5/2013, Công an huyện Nam Giang lại nhận được báo cáo của Ban Công an hai xã TàBhing và xã ChàVàl, về việc 4 thiếu nữ của xã bị mất tích bí ẩn.

Cụ thể vào tháng 3/2013, Công an xã TàBhing nhận được cầu cứu của gia đình 2 thiếu nữ Pơ Loong Thảo (SN 1996) và Pơ Loong Thịnh (SN 1992) đều trú thôn Pà Xua, xã TàBhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Theo tin báo của gia đình thì 2 cô gái Thảo và Thịnh bị một cặp vợ chồng tên Xên Văn Dần và Cơ Lâu Nếp, trú cùng xã TàBhing, rủ rê đi làm thuê tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưng sau đó gia đình hoàn toàn không liên lạc được với 2 cô gái này nữa.

Bẵng đi một thời gian, vào tháng 4/2013 gia đình của Pơ Loong Thảo bất ngờ nhận được điện thoại của Thảo qua một số liên lạc từ nước ngoài. Cô cho biết là 2 chị em đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Hiện Thảo bị bắt phải làm vợ một người đàn ông lớn tuổi người Trung Quốc. Riêng Pơ Loong Thịnh em gái Thảo, do chống cự lại nên đã bị đánh đập, bỏ đói và bị một số đối tượng người Viêt Nam và cả Trung Quốc giam lỏng. Bọn chúng còn tuyên bố, nếu gia đình Thảo, Thịnh chịu bỏ tiền chuộc hàng chục triệu đồng thì cả 2 chị em mới được thả về Việt Nam...

Cũng khoảng thời gian này, tại xã ChàVàl, huyện Nam Giang 2 thôn nữ Pơ Long Bha và A Rất Thị Thuận cũng được cặp vợ chồng Xê Văn Dần và Cơ Lâu Nếp rủ rê đi làm công nhân tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nhưng đến ngày 24/3/2013 thì gia đình của cả 2 thiếu nữ Thuận và Bha hoàn toàn mất liên lạc với con gái cho đến nay. Riêng cặp vợ chồng Xê Văn Dần và Cơ Lâu Nếp cũng biến mất khỏi địa phương sau khi 4 cô gái trẻ bị mất tích...

Việc truy tìm tung tích của các thiếu nữ Cơtu tưởng chừng như vô vọng. Thì vào cuối tháng 7/2013, tại thôn Hoa, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang một gia đình người Cơ Tu cấp báo lên chính quyền địa phương về việc cô con gái là Ka Phu Don (SN 1986) và em họ là Ka Phu Hà cũng bị mất tích.

Rồi bất ngờ, vào ngày 1/8/2013 vừa qua, cô gái Za Râm Nguyệt (SN 1989) bạn thân của thiếu nữ mất tích Ka Phu Don nhận được một tin nhắn của Don báo: Don cùng nhiều thiếu nữ người dân tộc thiểu số khác đang bị đánh đập, giam lỏng và ép bán làm vợ tại biên giới Trung Quốc. Don cũng nhờ Nguyệt cấp báo cho lực lượng Công an và gia đình Don biết để cứu giúp cô và các thiếu nữ khác thoát khỏi nơi giam giữ của bọn buôn người.

2 thiếu nữ Cơtu dũng cảm đóng giả làm nạn nhân, giúp lược lượng CA giăng bẫy...

Đặc biệt, Don cũng mật báo, cô bị một cặp vợ chồng vợ Viêt, chồng Trung Quốc khống chế đưa trở về Việt Nam, để lên huyện Nam Giang, tiếp tục dụ dỗ các thiếu nữ Cơtu bán sang Trung Quốc...

Từ nguồn tin và giữ mối liên lác với nạn nhân Ka Phu Don, cùng sự tình nguyện phối hợp của 2 thiếu nữ Cơtu khác là Za Râm Nguyệt (SN 1989), Bhơ Nước Sen (SN 1986). Vào chiều 3/8, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam và Công An TP Đà Nẵng đã giăng lưới, mật phục bắt được cặp vợ chồng buôn người Nông Thị Bé (SN 1984, trú thôn Đồng Lầm, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, người dân tộc Nùng) và chồng là Lý Xue Leng (SN 1968, trú huyện Sứ Siêng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ngay tại Bến xe khách Đà Nẵng, khi bọn chúng chuẩn bị đưa các cô gái ra Bắc để buôn người...

Lời tố cáo của cô gái vừa trốn khỏi địa ngục trần gian

Gặp chúng tôi tại trụ sở Công an phường Hòa Minh ngay chiều 3/8, sau khi được lực lượng Công an giải thoát, cô gái Ka Phu Don vẫn chưa hết bàng hoàng, lời kể đứt quãng về quá trình thoát khỏi "địa ngục trần gian" của cô.

Phu Don cho biết, do nhà nghèo, học chỉ mới đến cấp 2 đã nghỉ học để cưới chồng, nên mới 27 tuổi mà cô đã có con trai 11 tuổi. Vào khoảng đầu tháng 7/2013, một phụ nữ tự xưng lúc tên là Thủy (lúc tên là Lành chưa xác định rõ lai lịch), nói giọng người miền Bắc, tìm đến rủ rê Don đi bán quán caffe ở Hà Nội với lương cao. Cả tin lời đường mật của người phụ nữ, lại đang gặp cảnh khó khăn, con trai không có tiền nuôi ăn học, nên Don và cô em họ đã vội vàng theo Thủy bắt xe khách ra Bắc để mưu sinh.

Tuy nhiên, không đúng như những gì bà Thủy nói. Trên đường đi cả Don, em họ và sau đó khoảng chừng l0 cô gái khác đi cùng chuyến xe đã bị bà ta lén bỏ thuốc ngủ vào nước uống và thức ăn, nên luôn trong trang thái nửa mơ nửa tỉnh mà không hay biết mình bị đưa đi đâu... Cho đến khi các cô bị đưa đến Lạng Sơn, rồi sau đó bị ép giả là người nhà, là khách du lịch hoặc người buôn bán để Thủy lần lượt đưa người vượt cửa khẩu sang biên giới Trung Quốc.

Bà Thủy cùng 3 gã đàn ông nói tiếng Trung Quốc và một gã người Việt đã đánh đập và đe doa nếu có ý định bỏ trốn, hoặc chống đối thì sẽ bị giết chết. Quá hoảng sợ, Don cùng các cô gái phải phục tùng theo sự sắp xếp của những đối tượng này.

Hằng ngày Don cùng các cô gái khác bị các đối tượng ép từ 3 đến 5 lần phải ra đứng xếp hàng dài, uốn éo trong một căn phòng ẩm thấp để cho những người đàn ông người Trung Quốc lựa chọn. Khi họ ưng ý cô gái nào thì cô gái đó sẽ được bán bằng Nhân dân tệ, sau đó đưa đi đâu không rõ. Ngay cả em họ của Don, cũng đã bị một người đàn ông Trung Quốc mua và bắt về làm vợ.

Để tự giải cứu cho mình, Don đã giả vờ nói với người đàn bà tên Thủy rằng, cho cô về lại Việt Nam, cô có thể rủ thêm 2 người bạn gái chưa có gia đình, đang cần công ăn việc làm sang cho Thủy bán... Tin lời của Don, Thủy đã đồng ý giao Don cho Nông Thị Bé là người dân tộc Nùng (Việt Nam) nhưng có chồng là người Trung Quốc, để ả đưa Don trở lại Việt Nam và cùng cô về Nam Giang để tìm người cho Thủy...

3 thiếu nữ Cơtu giúp lực lượng Công an bắt nóng kẻ buôn người

Về đến Việt Nam, mặc dù trên đường đi cô gái Ka Phu Don luôn bị vợ chồng Nông Thị Bé và Lý Xue Leng (SN 1968, trú huyện Sứ Siêng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) kèm sát, nhưng Don đã lợi dụng được sơ hở của cặp vợ chồng này, để lén nhắn tin mật báo về cho cô bạn thân là Za Râm Nguyệt (người thôn PaDòn, xã CàDy, huyện Nam Giang), nhờ Nguyệt báo với gia đình và lực lượng Công an.

Từ thông tin của Nguyệt, Công an huyện Nam Giang đã báo cáo khẩn cấp vụ việc lên cấp trên, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam và Đội Trọng án do thượng tá Nguyễn Văn Thắng làm đội trưởng, phối hợp giăng bẫy, bắt gọn cặp vợ chồng buôn người này.

Hai đối tượng Lý Xue Leng và Nông Thị Bé


Đầu tiên, 2 thiếu nữ người Cơtu ở huyện Nam Giang đóng vai là 2 cô gái cần công ăn việc làm, đang chờ Ka Phu Don và cặp vợ chồng Trung Quốc dẫn sang biên giới. 2 cô gái đó không ai khác là Da Râm Nguyệt (bạn của Don) và Bhơ Nước Sen (SN 1986) người cùng thôn Hoa, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang với nạn nhân.

Vào ngày 2/8, 2 vợ chồng Bé và Ka Phu Don bắt xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Sau khi vào Đà Nẵng, Bé tiếp tục đón taxi cho Don lên Nam Giang, để đưa các 2 thiếu nữ Nguyệt và Sen sang Trung Quốc. Vào sáng 3/8, sau khi Nguyệt và Sen gặp Don tại Nam Giang, cả ba theo chỉ dẫn của vợ chồng Nông Thị Bé lên taxi do Bé chỉ định, rồi từ Nam Giang ra TP Đà Nẵng.

Để không bị bại lộ hành vi lừa buôn người của mình, tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, khi 3 cô gái vừa từ xe taxi bước xuống thì vợ chồng Bé và Ly Xue Leng đã điện thoại điều khiển từ xa và yêu cầu 3 cô gái đi bộ đến địa điểm nơi vợ chồng Bé - Leng chỉ định. Tuy nhiên, ngay sau khi vợ chồng Bé - Leng tiếp cận được 3 cô gái dân tộc Cơtu Don, Nguyệt và Sen, thì cũng là lúc các trinh sát của Đội trọng án Công an Quảng Nam và lực lượng Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng ập đến bắt quả tang cặp vợ chồng này và đưa về trụ sở Công an phường Hòa Minh để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu Nông Thị Bé khai nhận: Bản thân thị là người dân tộc Nùng ở xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thị cũng từng là "nạn nhân" bị bán và ép lấy chồng người Trung Quốc. Sau khi Bé qua Trung Quốc sinh sống và biết nắm rõ "đường đi lối về" của những phi vụ lừa bán người béo bở, thị đã nảy ra ý định móc nối với một số đối tượng về Việt Nam tìm kiếm những cô gái dân tộc, nhẹ dạ, cả tin để lừa đưa sang bán lại cho các chủ khác với mục đích bắt làm gái mại dâm hoặc "ép" lấy chồng.

Để thực hiện mục đích này, từ tháng 5/2013, đường dây của Bé đã đưa trót lọt nhiều thiếu nữ Việt Nam qua Trung Quốc, trong đó có cả 2 thiếu nữ người Cơtu ở huyện Nam Giang (Quảng Nam). Các thiếu nữ Việt Nam bị Bé và đường dây của thị bán sang Trung Quốc với giá xê dịch từ 3 đến 10 triệu Việt Nam đồng. Thời gian đầu Bé chỉ hoạt động tại một số địa bàn phía Bắc, nhưng sau đó vợ chồng Bé đã quyết định "mở rộng địa bàn". Cả 2 còn lùng sục, dụ dỗ các thiếu nữ tại huyện miền núi của các tỉnh Quảng Nam và giáp ranh TP Đà Nẵng, cho đến khi bị bắt vào chiều 3/8 vừa qua.

Hiện vụ việc đang được Công An tỉnh Quảng Nam thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về vụ việc và tung tích của các nạn nhân vẫn còn bị mất tích để đăng tải đến bạn đọc sớm nhất.

Trước đó, vào đêm ngày 19/7/2013, tại quán cơm Ngọc Tú, (thuộc xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam cũng kịp thời phát hiện và giải cứu 4 thiếu nữ dân tộc Khmer bị đối tượng Nguyễn Sa Ry (còn gọi là Út, SN 1957, trú ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) dụ dỗ và đang trên đường dẫn ra của khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc. May mắn cho bốn thiếu nữ này là khi đi ngang qua địa phận tỉnh Quảng Nam, đã được lực lượng Công an Quảng Nam đã phát hiện và giải cứu kịp thời.