Kẻ buôn người đội lốt “bà mẹ trẻ đáng thương”

ANTĐ - Chiều 21-3, Công an quận 7, TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị chuyển đổi tội danh đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, trú quận 7, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) từ hành vi “chiếm đoạt trẻ em” sang “mua bán trẻ em”. Trâm là bị can chính trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện quận 7, TP.HCM vào đầu tháng 1-2013.

Đối tượng Lê Thị Bích Trâm bị công an quận 7 đề nghị chuyển đổi sang tội danh “mua bán trẻ em”

Lời khai mới nhất

Tính đến nay, bị can Lê Thị Bích Trâm đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó có những điều mà dư luận chưa biết. Trước đó, khi bị bắt giữ vì chiếm đoạt cháu bé Trương Văn Hoài, con của sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, trú quận 7) ở bệnh viện quận 7, Trâm khóc lóc, ngất lên xỉu xuống, khai báo là do bị sảy thai, khát khao có 1 đứa con nên chiếm đoạt đứa trẻ trên để qua mặt gia đình nhà chồng, nhằm níu kéo hạnh phúc với anh V.T.L (SN 1987, trú huyện Bình Chánh) - là người chung sống không hôn thú với Trâm trong khoảng 1 năm.

Tuy nhiên lời khai của Trâm được cơ quan công an đánh giá là nhiều mâu thuẫn, không hợp lý, bởi lẽ Trâm mới sống với chồng hơn 1 năm, chuyện bị vô sinh hay hiếm muộn là khó xảy ra. Bước đầu công an khởi tố Trâm về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”, tạm giam để Trâm bình tâm, ổn định rồi mới tiếp tục khai thác. Tuy nhiên sau khi toả đi các đầu mối để tìm hiểu thì cơ quan điều tra phát hiện Trâm sau khi chiếm đoạt cháu Hoài ở bệnh viện quận 7 đã từng vào một bệnh viện lớn ở TP.HCM để rao bán đứa trẻ này nhưng vì sợ bị lộ tung tích nên đã bế đứa trẻ về nhà, sau đó 4 ngày thì bị bắt. Trước chứng cứ mới này, Trâm đành khai báo sự thật là bắt cóc đứa trẻ để bán. Từ manh mối đó, cơ quan công an đã khám phá ra 1 đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô được xem là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Đường dây chuyên nghiệp 

Trâm khai từng làm nhân viên điều hành xe buýt ở huyện Nhà Bè nhưng sau đó thất nghiệp. Không việc làm, Trâm đi lang thang, tình cờ quen biết với Phạm Tuấn Phương (SN 1962, trú tỉnh Đắk Nông). Qua trò chuyện, Phương gợi ý Trâm tìm và giới thiệu cho Phương mua trẻ sơ sinh thì Phương sẽ trả công hậu hĩnh. Đang thất nghiệp, chồng lại dính khoản nợ 10 triệu đồng nên Trâm nhận lời và gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện quận 7. Trâm khai đó là vụ đầu tiên đối tượng tham gia.

Từ lời khai trên, trinh sát công an quận 7 đã theo dõi đối tượng Phương. Cùng  thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhận được trao đổi của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc, vừa khám phá đường dây bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc do đối tượng Nguyễn Thanh Hằng (SN 1986, trú huyện Hóc Môn) cầm đầu, trong đó một mắt xích quan trọng là đối tượng có biệt danh Hồng ở TP.HCM, Phòng CSHS công an TP.HCM đã điều tra và xác định đối tượng Hồng chính là Ngô Thị Lan (SN 1970, trú quận 1). Nhận định đường dây của Lan và Phương là một nên công an TP.HCM đã tập trung điều tra.

Trinh sát theo dõi Phương phát hiện Phương hay gặp Trần Thị Quỳ (SN 1970, trú quận Tân Phú), đối tượng đang chăm sóc sản phụ Võ Thị Kiều Trang (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi) vừa sinh 1 bé trai ở bệnh viện Từ Dũ, đã phán đoán là Quỳ đang môi giới để mua bán đứa trẻ này. Chiều 27-2 trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10, khi Quỳ, Trang cùng Võ Văn Viễn (SN 1970, trú quận Gò Vấp - là chồng hờ của Trang) đang gặp đối tượng Lan để bán đứa con ngoài giá thú của Trang - Viễn thì bị trinh sát tóm gọn. Qua truy xét, công an bắt thêm Phạm Tuấn Phương cùng Tưởng Đình Thương (SN 1970, trú TP.Hải Phòng) và Trần Thiện Nhân (SN 1970, trú quận 1).

Đường dây này khai nhận đã mua bán trên 20 trẻ sơ sinh. Nguồn trẻ sơ sinh của chúng là do các đối tượng như: Quỳ, Phương, Dũng… gạ mua từ các bà mẹ sinh con ngoài giá thú ở các bệnh viện. Bé gái chúng mua với giá 10 triệu đồng, còn bé trai thì giá cao hơn; thậm chí chúng đặt mua đứa trẻ ngay trong bụng mẹ khi biết hoàn cảnh của các bà mẹ trẻ trong quá trình đi khám thai. Sau đó, Thương và Lan bán những đứa trẻ này cho các gia đình hiếm muộn ở các tỉnh thành khác với giá gấp 2-3 lần, hoặc để đối tượng Nguyễn Thanh Hằng chuyển ra Quảng Ninh cùng một số đối tượng khác mang sang Trung Quốc bán lại. Hiện lực lượng công an vẫn đang mở rộng điều tra.