Kẻ buôn người có nhiều bộ mặt

ANTĐ - Ngày 22-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cửu (36 tuổi, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc-ảnh) về hành vi mua bán người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi, quê quán Phú Thọ). 

Chị Thanh làm mẹ đơn thân từ nhiều năm nay, khoảng đầu năm 2016, có một người đàn ông tự giới thiệu tên là Hùng, chủ động gọi điện thoại làm quen với chị Thanh. Sau nhiều lần chia sẻ, chị Thanh tâm sự với Hùng về việc mình mắc một số bệnh mãn tính khá nặng. Hùng sốt sắng hứa sẽ giới thiệu chị Thanh đi Bắc Giang để khám bệnh. Ngày 6-3, Hùng rủ chị Thanh đi Bắc Giang. Sau khi đón chị Thanh trên đường cao tốc, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Hùng đưa chị vào một nhà trọ ở xã Kim Trung, huyện Đông Anh (Hà Nội) rồi ở lại đây 2 ngày.

Khoảng 18h30 ngày 8-3, Hùng đưa chị Thanh lên Lạng Sơn rồi giao cho một người phụ nữ Việt Nam, tiếp tục đưa sâu vào nội địa Trung Quốc ép lấy một người đàn ông trung tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.  Sau thời gian sống khổ sở nơi xứ người, chị Thanh tìm cách trốn về nước rồi đến trình báo Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ. 

Khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 25-4, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Hùng. Tại CQĐT, ban đầu đối tượng khai tên là Nguyễn Hồng Tiếp (32 tuổi, trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Tuy nhiên qua đấu tranh, CQĐT xác định được lai lịch của đối tượng là Nguyễn Ngọc Cửu.

Cửu thường sử dụng nhiều tên giả để thực hiện hành vi buôn bán người. Cửu khai nhận cuối tháng 2-2016, anh ta quen một người đàn ông tên Lương, khoảng 35 tuổi ở Bắc Giang. Lương bàn bạc, rủ Cửu tham gia tìm phụ nữ Việt Nam đưa lên cửa khẩu Lạng Sơn bán. Cửu đồng ý và sau đó lừa chị Thanh để bán sang Trung Quốc. Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng.