Kẻ ám sát Thượng nghị sỹ Robert Kennedy có thể được ân xá sau 53 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-8, Sirhan Sirhan - người bị kết tội ám sát Thượng nghị sỹ Mỹ Robert F.Kennedy (em trai của cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy) - đã được đề xuất cho hưởng ân xá sau 53 năm ngồi tù. Dù là phiên điều trần ân xá thứ 16 của Sirhan, nhưng đây lại là lần đầu tiên các công tố viên không phản đối việc trả tự do cho phạm nhân này.
Sirhan Sirhan (trái) khi bị bắt năm 1968 do ám sát ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Robert F. Kennedy (giữa) và Sirhan Sirhan (phải) hôm 27-8-2021

Sirhan Sirhan (trái) khi bị bắt năm 1968 do ám sát ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Robert F. Kennedy (giữa) và Sirhan Sirhan (phải) hôm 27-8-2021

Sirhan Sirhan là một chiến binh người Palestine bị kết tội ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles, California, vào ngày 5-6-1968. Khi đó, ông Kennedy đang trong quá trình vận động tranh cử ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ. Sirhan bị kết tội giết người và đang thụ án chung thân tại trại giam Richard J. Donovan ở quận San Diego, California.

Sirhan sinh ra tại Jerusalem trong một gia đình Cơ đốc giáo Ảrập. Vào thời điểm ám sát Kennedy, Sirhan 24 tuổi. Năm 1989, ông ta từng chia sẻ rằng: “Mối liên hệ duy nhất của tôi với Robert Kennedy là sự ủng hộ của ông ấy đối với Israel và việc ông cố tình điều 50 máy bay ném bom đến Israel, rõ ràng là gây tổn hại cho người Palestine”. Một số học giả tin rằng, hành động ám sát là vụ bạo lực chính trị lớn đầu tiên ở Mỹ xuất phát từ xung đột Ả Rập-Israel ở Trung Đông.

Phạm nhân năm nay 77 tuổi, đã từng xin ân xá 15 lần kể từ khi bị kết án tù chung thân. Phải đến lần thứ 16, đề nghị của ông ta mới được Hội đồng ân xá bang California chấp thuận. Đáng nói, 2 người con của nạn nhân là Robert F. Kennedy Jr và Douglas Kennedy đã ủng hộ việc phóng thích trong lần xuất hiện thứ 16 của Sirhan trước Hội đồng ân xá. Ông Douglas Kennedy chia sẻ trong phiên điều trần trực tuyến: “Tôi nghĩ rằng tôi đã sống cả đời trong nỗi sợ hãi về ông ấy theo cách này hay cách khác. Nhưng hôm nay, ông ấy là một người đáng có được tình thương và lòng trắc ẩn”. Còn ông Robert F. Kennedy Jr cho biết, ông đã rất xúc động khi gặp Sirhan lần đầu tiên. Khi đó, thủ phạm giết hại cha ông đã khóc, nắm chặt tay và cầu xin sự tha thứ. Theo truyền thông Mỹ, ông Robert đã gửi thư cho Hội đồng ân xá và tiếp tục ủng hộ việc phóng thích phạm nhân cao tuổi Sirhan.

Sirhan bị tuyên án tử hình sau khi nhận tội nhưng được giảm xuống chung thân vào năm 1972. Trong hơn 50 năm qua, có nhiều nghi ngờ về việc ông này không phải là thủ phạm thực sự trong vụ ám sát Thượng nghị sỹ Robert F. Kennedy. Phiên tòa xét xử Sirhan có nhiều điểm còn gây tranh cãi khi công tố viên công bố báo cáo pháp y cho thấy, Thượng nghị sỹ Kennedy bị bắn từ phía sau, trong khi Sirhan đứng phía trước ông này. Các bằng chứng cho thấy có tới 13 phát súng đã bắn trong đêm ông Robert F. Kennedy bị sát hại, nhưng vũ khí mà Sirhan sử dụng chỉ nạp được 8 viên đạn. Nhiều người tin rằng Sirhan không phải thủ phạm chính, và còn ít nhất một tay súng khác tham gia vụ ám sát.

Ban hội thẩm gồm 2 thành viên đã đề xuất ân xá, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về ông Gavin Newsom - Thống đốc bang Californina. Vị quan chức này sẽ xác định xem việc ân xá có phù hợp với an toàn công cộng hay không và quá trình này có thể mất vài tháng.