Kê 4 “bánh” tài mà ở đầu giường ngủ

ANTĐ - Tại nhà trọ của Nguyễn Quang Huy (SN 1982), tại số 189 đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, CAP sở tại phát hiện 4 “bánh” tài mà ngay đầu giường ngủ.
Sự việc diễn ra khoảng 10h30 ngày 8-9. Tuy nhiên, công tác kiểm tra hành chính này được bắt nguồn từ chuyên án trinh sát mà CAP Thanh Lương xác lập trước đó hơn 1 tuần. Nguyễn Quang Huy lấy vợ khi vợ anh ta còn đang là… nữ sinh cấp 3. Sau khi lấy vợ, Huy dọn đến thuê một ngôi nhà 3 tầng trên địa bàn phường Thanh Lương. Tiền thuê nhà ngót nghét 4, 5 triệu đồng/ tháng; và chi phí này có vẻ “rất bình thường” đối với đôi vợ chồng đang thất nghiệp như Huy.
Kê 4 “bánh” tài mà ở đầu giường ngủ ảnh 1
Đối tượng Huy
Thông tin CAP Thanh Lương nắm được, nhiều khả năng, đối tượng này hoạt động mua bán ma túy. Y thường có mặt ở một số quán cà phê, quán nước trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Lúc lại xách xe máy ra khỏi nhà, dù đã nửa khuya. 

Khoảng 10h30 ngày 8-9, tổ công tác CAP Thanh Lương bất ngờ kiểm tra hành chính nơi thuê trọ của Nguyễn Quang Huy. Trong nhà còn có 2 vị khách nam giới đang trong trạng thái “lơ mơ”, giống hệt vị chủ nhà.

Qua kiểm tra, lực lượng công an tìm thấy ngay đầu giường có 4 bọc nilon, bên trong chứa thảo mộc được ép chặt. Giám định sơ bộ, CAP Thanh Lương xác định thực chất đó là những “bánh” tài mà, được ép từ lá tài mà khô. Lập tức, chủ nhà Nguyễn Quang Huy cùng 2 vị khách được “mời” về trụ sở CAP Thanh Lương.

Tang vật vụ án

 

Thứ ma túy chết người này được Huy bán lẻ với giá 100.000 đồng/gói

Tại đây, nhân thân 2 vị khách được làm rõ, là Sỹ Văn Khôi, 25 tuổi, nhà ở quận Đống Đa; và Nguyễn Việt Tiến , 17 tuổi, nhà ở quận Hai Bà Trưng. Qua xét nghiệm, nước tiểu của Huy, Tiến và Khôi đều phản ứng dương tính đối với ma tuý.

Huy khai, tối 5-9, y trực tiếp đi lên khu vực Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, mua được 3 “bánh” tài mà có trọng lượng khoảng 3 kg với giá 27 triệu đồng. Sau đó, Huy mang về nhà, lấy 1 “bánh” ra chia thành từng lạng, mục đích vừa bán lẻ vừa bán buôn. Đêm 7- 9, Khôi và Tiến đến nhà Huy chơi. Ba đứa “chơi” cả đêm hết 1 gói nhỏ tài mà rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang “phê”, cả 3 đã bị CAP Thanh Lương kiểm tra, bắt quả tang.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 14- 9, CAP Thanh Lương đã lập hồ sơ, chuyển Nguyễn Quang Huy đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đề xuất bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.