Derby Italia:

Juventus bùng nổ đánh bại Inter

ANTĐ - Với một hiệp hai búng nổ, Juventus đã đảo ngược thế trận và giành chiến thắng 2-0 trước Inter.

Lão tướng Del Piero ấn định tỷ số 2-0 cho Juventus

Sức nóng của trận Derby Italia đã được cả hai đội hâm nóng ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đã không hề có một thế trận chênh lệch nghiêng về đội chủ nhà như những dự đoán của nhiều người trước khi trận đấu này diễn ra. Mà thay vào đó là một thế trận khá cân bằng cũng những pha tranh chấp rất quyết liệtdiễn ra trên khắp mặt sân.

Cùng với đó, cả hai đội cũng đã không quên gửi đến người hâm mộ những tình huống ăn bàn vô cùng nguy hiểm mà nếu không có sự xuất sắc của hai thủ thành Buffon và Cesar, thì rất có thể trận đấu đã sớm có được ít nhất hai bàn thắng trong khoảng 15 phút đầu của trận đấu.

Tuy nhiên Inter cũng chỉ duy trì thế trận đôi công giằng co với Juventus trong khoảng 20 phút đấu, còn phần lớn thời gian còn lại của hiệp một, Nerazzurri đã quay trở lại với lối chơi phòng thủ, phản công quen thuộc của mình. Và điều đó phần nào cũng đã giúp Juventus có thêm nhiều cơ hội để dâng cao đội hình tấn công.

Càng có thêm nhiều cơ hội bắn phá khung thành đối phương, thì các cầu thủ Juventus càng lộ rõ sự vô duyên của mình trong việc chọc thủng lưới của đối phương. Lần lượt Matri, Vucinic, Pepe... đều đã có những cơ hội cho riêng mình, nhưng nếu họ không thể theo kịp đường chuyền của các đồng đội thì các chân sút bên phía đội chủ nhà cũng sẽ thay nhau tung ra những pha dứt điểm rất "hiền" hoặc rất thiếu chính xác.

Trong khi đó, tuy ít cơ hội hơn, nhưng Inter lại sở hữu được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Và nếu Buffon không xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của Forlan và giành chiến thắng trong tình huống đấu tay đôi với Milito, hay đẩy được cú sút xa rất căng của Stankovic, thì rất có thể tỷ số của hiệp một đã không thể kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước sang đầu hiệp hai, Juventus vẫn là đội có tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng phần lớn khoảng thời thời gian đó, đoàn quân của HLV Conte thi đấu vô cùng bế tắc trước lối chơi áp sát rất khó chịu của Inter. Tuy nhiên, khi mà không ai có thể nghĩ đến việc Juventus sẽ ghi được bàn thắng, thi đội chủ nhà lại khiến cho những ai có suy nghĩ đó phải đón lấy một sự bất ngờ. Phút 57, từ quả phạt góc Pirlo, hậu vệ Caceres bật cao đánh đầu làm mở tỷ số 1-0 cho Juventus trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Cesar cùng các cầu thủ Inter.

Trong tình thế buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, HLV Ranieri đã quyết định chuyển sang sử dụng sơ đồ 4-3-3 bằng cách tung thêm tiền đạo Pazzini vào sân. Nhưng khi mà hiệu quả của sự thay đổi này vẫn chưa thấy đâu, thì Inter đã phải đón nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút thứ 72, sau tình huống chọc khe thông mình của Vidal cho Del Piero băng xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Juventus.

Đến lúc này, tinh thần của đội khách đã xuống đi thấy rõ, họ đã hoàn toàn nhường toàn bộ thế trận cho Juve, và nếu không có Maicon thì có lẽ Quagliarella đã có thể nâng tỷ số lên 3-0 trong một tình huống vô cùng trống trải. Tuy nhiên hai bàn cũng là quá đủ để Juventus có được ba điểm trong trận đấu này và qua đó tiếp tục bám đuổi Milan trong cuộc đua đến danh hiệu Scudetto mùa này. Còn với Inter, giấc mơ tham dự Champions League mùa giải năm sau của họ đang ngày càng trở nên xa với hơn, khi giờ đây khoảng cách giữa họ và Lazio, đội đang xếp thứ ba, đã là 10 điểm.