Champions League:

Juve & PSG "rộng cửa" đi tiếp

ANTĐ - Dù phải làm khách trước những đối thủ khó xơi như Celtic và Valencia nhưng cả Juventus lẫn PSG đều giành thắng lợi, qua đó tạo được lợi thế tuyệt vời trước trận lượt về vòng knock-out Champions League. 

Juve đã có được kết quả đầy thuận lợi sau lượt đi

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Juventus đã diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ. Các cầu thủ chủ nhà đã không thể tái hiện kỳ tích cách đây 12 năm khi họ đánh bại Juventus với tỉ số 4-3 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League 2001/02. Trái lại, thầy trò HLV Neil Lennon đã phải đón nhận một trận thua thảm với 3 bàn không gỡ và còn quá ít cơ hội để có thể hy vọng vào một chiếc vé góp mặt tại tứ kết.

Đây là thất bại đầu tiên của Celtic trước một đối thủ đến từ Italia trên sân nhà kể từ năm 1969. Nhưng thực tế, họ không xứng đáng phải nhận một trận thua đậm như vậy. Chỉ vì các sai lầm cá nhân, mà đặc biệt là của Efe Ambrose, đã khiến Celtic phải trả giá. Ambrose, người mới trở lại Glasgow sáng hôm thứ Ba sau khi cùng Nigeria vô địch CAN 2013, chính là người đã mắc lỗi ở 2 trong số 3 bàn thua của Celtic.

Ambrose cũng chính là người đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Celtic trong trận đấu này trước khi Juve có bàn thắng thứ hai với một pha đánh đầu đưa bóng đi trúng vào vị trí của Buffon. Tất cả những ấn tượng tốt đẹp mà Ambrose tạo ra ở vòng bảng, đặc biệt là ở chiến thắng trước Barca, đều đã tan biến ở trận thua Juve.

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Ambrose đã phá bóng hụt, tạo điều kiện để Matri vượt qua và dứt điểm. Bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Fraser Forster và chỉ lăn qua vạch vôi một chút ít trước khi Kelvin Wilson phá bóng ra. Ngay lập tức, Marchisio đã có mặt kịp thời để khống chế bóng và sút tung lưới Celtic. Tuy vậy, bàn thắng này vẫn được tính cho Matri.

Dù phải nhận bàn thua từ sớm nhưng Celtic mới là đội chơi tốt hơn sau đó. Họ đã có các cơ hội để có thể biến thành bàn thắng như cú ngả người móc bóng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Commons hay cú đánh đầu cận thành của Ambrose. Và chính khả năng dứt điểm kém của Celtic đã khiến họ phải trả giá khi Juve có bàn thắng thứ hai từ một pha phản công chớp nhoáng. Phút thứ 77, Matri chạm bóng tinh tế để Marchisio băng xuống phá bẫy việt vị rồi ngoặt bóng để loại bỏ Brown trước khi sút tung lưới Forster.

Bảy phút trước khi hết giờ, lại là Ambrose để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Marchisio cướp bóng rồi kiến tạo cho Vucinic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Juve. 

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ rất vô duyên

Trong khi đó tại Mestalla, PSG phô diễn chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng của các ngôi sao đắt giá để giành chiến thắng 2-1 trước Valencia. Tiếc rằng, họ sẽ không còn có sự phục vụ của tiền đạo Ibrahimovic ở trận lượt về khi chân sút người Thụy Điển nhận thẻ đỏ rất vô duyên ở phút bù giờ thứ 2.

Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh ngay từ đầu và khán giả trên sân cũng chỉ phải chờ đúng 10 phút để được chứng kiến bàn thắng đầu tiên. Sau pha phối hợp ăn ý với đồng đội, Lavezzi đi bóng qua 3 cầu thủ Valencia rồi sút chéo góc đẹp mắt mở tỉ số cho PSG. Có bàn thắng dẫn trước, đội bóng tới từ nước Pháp càng có thêm niềm tin để triển khai lối chơi phòng ngự phản công của mình. Còn với Valencia, họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo được mấy cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của PSG.

Bộ đôi Lavezzi - Lucas Moura là niềm cảm hứng tấn công của PSG ở trận đấu này. Ngoài sự nguy hiểm từ hai biên, cả hai đều gây ra rất nhiều sóng gió cho khung thành của Valencia bởi những pha hoán đổi vị trí, tốc độ và những đường phối hợp đầy tính sáng tạo.

Trong khi Lavezzi trực tiếp mở tỷ số cho PSG thì Lucas Moura góp công lớn vào bàn thắng thứ 2 của PSG. Tân binh người Brazil này đi bóng kỹ thuật rồi dọn cỗ cho Pastore lập công nhân đôi cách biệt ở phút 43.

Trước lúc PSG bị Valencia chọc thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng nhờ công của Rami thì Ibrahimovic đánh dấu trận đấu nhạt nhòa của mình bằng chiếc thẻ đỏ vô duyên. Như vậy tiển đạo người Thụy Điển sẽ không thể góp mặt ở trận lượt về vào ngày 7-3.