John Kerry: Mỹ muốn Iraq tự quyết quyền lãnh đạo

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ muốn Iraq tìm được một lãnh đạo có thể kéo đất nước khỏi cuộc xung đột hiện nay, nhưng Washington sẽ không chọn giúp người cai trị cho Baghdad.

Kerry nói khi bắt đầu một chuyến thăm Trung Đông vào chủ nhật (22/6), sau cuộc hội đàm tại Cairo với tân tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi về mối quan tâm của phương Tây với bản án của Ai Cập đối với một số lãnh tụ Hồi giáo Brotherhood và  hậu quả của cuộc khủng hoảng tại Iraq hiện nay.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (bên phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một cuộc họp tại Phủ Chủ tịch ở Cairo ngày 22 tháng sáu 2014

"Mỹ sẽ không tham gia vào lựa chọn hoặc ủng hộ cho bất kỳ một cá nhân, hay một tổ chức nào để nắm quyền lãnh đạo Iraq", ông Kerry nói. "Đó là trách nhiệm của người dân Iraq và chúng tôi đã thực hiện điều này rõ ràng kể từ ngày đầu tiên".

Tuy nhiên, ông nói rằng Mỹ không hài lòng về trách nhiệm của Thủ tướng Iraq Maliki trong việc lãnh đạo đất nước và muốn Iraq tìm một vị lãnh đạo cho chính phủ mới toàn diện hơn, đảm bảo quyền lực giữa các dòng người Kurd, Sunni và người Shiite trong đất nước.

Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri, Kerry cũng bảo vệ sự tham gia của Mỹ ở Trung Đông khi được hỏi liệu chính sách của Mỹ có gây ra bạo lực gần đây ở Iraq và Libya. "Những gì đang xảy ra ở Iraq không có lỗi của Mỹ. Mỹ đã đổ máu và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để cung cấp người Iraq cơ hội có chính phủ riêng của họ."

"Ai Cập và Mỹ đang cùng có những lo lắng sâu sắc về tình hình đang diễn ra ở Iraq và điều quan trọng là hai nước và các đối tác vùng Vịnh phải phối hợp để đối mặt với những thách thức và rủi ro", Ngoại trưởng Ai Cập nói.

Ngoại trưởng Kerry cũng dự kiến sẽ đến Iraq sớm theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama để thảo luận về sự gián đoạn dầu mỏ có thể từ cuộc xung đột của phiến quân nổi dậy Sunni với nhà sản xuất dầu vùng Vịnh Iraq trong tuần này, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Ông Kerry là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Ai Cập kể từ khi Sisi - các nhà lãnh đạo quân sự đã lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi và giành quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2013. 

Chuyến đi của ông diễn ra một ngày sau khi tòa án Ai Cập xác nhận bản án tử hình cho 183 thành viên Hồi giáo Brotherhood, bao gồm lãnh đạo của Mohamed Badie đã gây hàng loạt các tội ác và giết chết một cảnh sát.