Diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng 2015

Ivanovic chạm trán Safarova tại bán kết

ANTĐ - Ana Ivanovic trở thành đại diện đầu tiên ghi tên vào bán kết giải Pháp mở rộng 2015 sau khi vùi dập đối thủ người Ukraina, Elina Svitolina với tỉ số 6-3, 6-2. 

Bước vào giải Pháp mở rộng 2015, Ivanovic không có được sự khởi đầu thuận lợi. Tay vợt người Serbia liên tục bị đặt vào tư thế phải rượt đuổi ở 2 vòng đấu đầu tiên và trải qua 3 trong 5 trận kéo dài 3 séc. Tuy nhiên, chính những thử thách khó khăn đã khơi dậy nguồn cảm hứng chiến đấu giúp Ivanovic càng chơi càng hay. 

Tay vợt 27 tuổi bước vào trận đấu tại Philippe Chatrier với vị thế của kẻ chinh phục sau hàng loạt cơn địa chấn tại Roland Garros và cô không khiến người hâm mộ của mình thất vọng với những cú thuận tay đầy uy lực. Từ vị trí là hạt giống số 7, ngôi sao người Serbia nổi lên là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch với lối chơi tấn công hiệu quả.

Ivanovic chạm trán Safarova tại bán kết ảnh 1

Ngồi trên khán đài theo dõi, ngôi sao của Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger thậm chí còn nhảy dựng lên vỗ tay tán dương bạn gái sau khi Ivanovic tận dụng thành công match-point thứ ba để kết thúc trận đấu chỉ trong 2 séc.

Đối thủ tại bán kết của Ivanovic là “hiện tượng” Lucie Safarova, người đánh bại Garbine Muguruza của Tây Ban Nha với tỉ số 7-6 (3), 6-3. Tay vợt người CH Czech chính là tác giả của cơn địa chấn trước đó một ngày sau khi lật đổ ĐKVĐ và là hạt giống số 2, Maria Sharapova, để lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết.

Sau những diễn biến nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, hành trình hướng tới thành công lần đầu tiên tại một giải Grand Slam có thể chưa dừng lại với hạt giống số 13.

Nếu vượt qua Ivanovic, Safarova không loại trừ khả năng trở thành “ngựa ô” của Roland Garros 2015. Khác với phần lớn các tay vợt nữ đua tranh tại giải Pháp mở rộng, Safarova chơi tay trái và đang trình diễn phong độ rất ổn định.