IS phá hủy nhà tù khét tiếng ở thành phố Palmyra của Syria

ANTĐ - Ngày 30-5, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho nổ tung nhà tù khét tiếng ở thành phố miền trung Palmyra của Syria, phá hủy một biểu tượng cai trị quan trọng của chính phủ tại thành phố do IS kiểm soát này.

Theo đại diện Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, ông Rami Abdulrahman, khi phá hủy, nhà tù không có người hay tù nhân nào. Ông còn cho biết cơ sở này đã bị "phá hủy phần lớn" sau khi các tay súng IS đặt chất nổ bên trong và xung quanh nhà tù và kích nổ.

Việc phá hủy nhà tù, mà trong nhiều thập kỷ qua là một trong những trung tâm giam giữ đáng sợ nhất của nước này, diễn ra khoảng nửa tháng sau khi IS chiếm giữ thành phố vốn nổi tiếng với những di tích cổ đại bị đổ nát này.

Hình ảnh về nhà tù Palmyra khi bị phá hủy

Lực lượng IS đã công bố vụ nổ trên trong một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông và những kẻ ủng hộ IS đã đăng tải những hình ảnh về những đám khói màu xám khổng lồ bốc lên trên nhà tù ở thành phố, còn được gọi là Tadmur này.

Kể từ khi chiếm giữ thành phố, chưa có thông tin nào cho thấy các tay súng IS đã phá hủy các di tích cổ đại 2.000 năm tuổi tại thành phố cổ này và vụ phá hủy nhà tù trên là thông tin đầu tiên về sự tàn phá lớn của IS tại đây.

Nhà tù Palmyra là nơi diễn ra một vụ thảm sát kinh hoàng vào năm 1980 khiến hàng trăm tù nhân bị thiệt mạng. Nhà tù được cho là nơi giam giữ các tù nhân chính trị và tù nhân chiến tranh của chính quyền Syria cho đến khi nổ ra cuộc nổi dậy của lực lượng đối lập vào năm 2011. Sau đó, nó được sử dụng để giam giữ những người chống đối và những người biểu tình chống chính phủ.

Hiện chưa rõ các tù nhân đã rời khỏi các phòng giam ở đây từ khi nào. Nhưng theo các nhà hoạt động, tù nhân đã được chuyển đi nơi khác trước khi IS chiếm được thành phố này.