IS công khai chặt đầu hai "phù thủy" trước đám đông ở Lybia

ANTĐ - Hai tay đao phủ của IS đã áp giải hai nạn nhân lớn tuổi tới giữa đám đông và công khai chặt đầu vì cáo buộc họ hành nghề phù thủy.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa phát hành đoạn video cực đoan mới nhất quay cảnh chiến binh của nhóm chặt đầu 2 người đàn ông lớn tuổi vì nghi ngờ họ hành nghề phù thủy.

Những cảnh quay được thực hiện ở Tripoli, Libya, nơi có khoảng 2000 chiến binh thánh chiến hoạt động và IS đã áp dụng luật Sharia trừng phạt khủng khiếp lên dân thường. Cảnh chặt đầu đã thu hút hàng trăm người, có cả trẻ em và phụ nữ đến chứng kiến.

Hai người đàn ông trong trang phục áo liền quần màu cam bị đánh đập không thương tiếc trước khi bị áp giải vào giữa đám đông.

Hai nạn nhân bị chặt đầu vì cáo buộc hành nghề phù thủy

Một kẻ sùng đạo đã tuyên bố 2 người này, trong đó có một người đàn ông lớn tuổi hành nghề phù thủy mê tín cực đoan ở Tripoli và họ cần phải bị xử tử công khai để đảm bảo đức tin của thánh Allah đối với dân chúng. Các tay súng kéo lê hai nạn nhân và thực hiện nghi lễ trừng phạt man rợ trước hàng trăm cặp mắt cực đoan đến đỉnh điểm.

Khi những người đàn ông bị giết chết, đám đông đã hô vang Allahu Akbar (Thiên Chúa muôn năm) để hưởng ứng màn trừng phạt độc ác này. Video kết thúc bằng cảnh quay 2 thi thể không đầu của nạn nhân được đưa vào một xe cứu thương.

IS công khai chặt đầu hai "phù thủy" trước đám đông ở Lybia ảnh 2Cảnh chặt đầu thu hút hàng trăm người đến xem

Đoạn video cực đoan mới nhất của IS được công bố vào thời điểm tổ chức này dường như đang di chuyển và mở rộng sự ảnh hưởng đến Libya, sau khi một phần lớn lãnh thổ ở Iraq và Syria bị mất sau các cuộc không kích của Nga, Mỹ và các nước đồng minh.

Các quan chức phương Tây cho biết cả Anh và Mỹ đã bí mật gửi binh sĩ đến miền trung Libya thu thập thông tin tình báo vì lo ngại tổ chức khủng bố IS có thể di chuyển cơ quan đầu não của nhóm đến Libya.

Các mối lo ngại đang tập trung vào thành phố cảng Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, cách khoảng 400 dặm về phía đông nam đảo Sicily. IS đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực bờ biển dài 150 dặm gần thành phố Sirte, buộc lực lượng dân quân địa phương phải tuyên bố trung thành với các phần tử thành chiến.

IS công khai chặt đầu hai "phù thủy" trước đám đông ở Lybia ảnh 3Hai tay đao phủ bịt kín mặt lạnh lùng hành quyết hai nạn nhân

Nhóm đã bắt đầu áp đặt luật pháp khắc nghiệt đối với người dân ở Sirte, cấm âm nhạc, buộc phụ nữ phải đeo mạng che mặt. Mục tiêu tiếp theo của IS được cho là Adjabiya, một thành phố ở phía đông Sirte, nơi sẽ cung cấp một con đường giao thương thuận tiện cho nhóm khủng bố khai thác và tiêu thụ dầu mỏ trong khu vực.