IS chiếm hoàn toàn thành phố Ramadi của Iraq, hành quyết hơn 500 người

ANTĐ - Theo các phương tiện truyền thông, ngày 17-5, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã đánh chiếm và kiểm soát hoàn toàn thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq, sau một cuộc tấn công đẫm máu.

Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin quân đội Iraq cho biết, các đơn vị quân sự đóng tại sở chỉ huy Lữ đoàn số 8 ở phía bắc thành phố Ramadi buộc phải rút khỏi vị trí đóng quân và IS đã giành được quyền kiểm soát sở chỉ huy này.

Tờ New York Time dẫn lời ông Muhannad Haimour, phát ngôn viên tỉnh trưởng tỉnh Anbar cho biết: “Thành phố đã thất thủ”.

Trong khi đó, tờ báo địa phương Erem News dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng tỉnh Anbar Faleh Issawi cho hay, IS đã hành quyết hơn 500 người tại thành phố Ramadi trong 2 ngày qua.

“Ngày hôm kia, các tay súng Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được phần lớn và những khu vực quan trọng của thành phố Ramadi, và hành quyết 503 dân thường, với một nửa số người bị hành quyết là phụ nữ và trẻ em”, ông Issawi cho biết.

Quân đội Iraq giao tranh với IS tại Ramada hôm 16-5

Mặc dù lực lượng IS tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố Ramadi từ tay các lực lượng an ninh Iraq, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ, qua nắm bắt những sự kiện đang diễn ra ở đây, chưa thể ngay lập tức xác nhận tuyên bố của nhóm này, vì theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, tình hình vẫn thay đổi liên tục và vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh.

Một quan chức Iraq cho biết các lực lượng chính phủ hiện đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thành phố này, trong đó có các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, một số quan chức địa phương lại cho rằng quân đội Iraq đang lũ lượt rời bỏ vị trí chiến đấu.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh không được rời bỏ vị trí ở tỉnh Anbar để chờ quân tiếp viện từ lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite, bất chấp quan ngại về sự hiện diện của lực lượng này có thể làm bùng phát một cuộc xung đột sắc tộc nếu các phần tử cực đoan chiếm được Anbar.