IS chặt đầu một lính Lybia để … giáo dục trẻ em

ANTĐ - Ngày 4-6, tờ Dailymail của Anh đưa tin, lực lượng chiến binh thánh chiến Barbaric thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya đã chặt đầu một lính chính phủ Libya, trước mặt một nhóm trẻ em không quá 8 tuổi với mục đích "giáo dục".

Vụ hành quyết tàn bạo này xảy ra ngay bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố cảng Derna phía bắc Libya, nơi đã bị các phiến quân IS chiếm đóng từ tháng 10 năm ngoái. Những hình ảnh về vụ hành quyết này cho thấy người lính có tên Abdulnabi Shurgawi trong bộ áo tù nhân màu da cam đặc trưng của IS đã bị lôi tới quảng trường và bị hành quyết ngay trước mặt các cậu bé.

IS chặt đầu một lính Lybia trước mặt một nhóm trẻ em

Một số trẻ em chứng kiến vụ hành quyết có vẻ hào hứng khi chúng chụp ảnh, trong khi những đứa khác chỉ nhìn một cách vô cảm. 

Nhóm IS tuyên bố rằng, trẻ em cần phải chứng kiến vụ hành quyết này vì chúng muốn đảm bảo rằng hành động chặt đầu khủng khiếp này "là bình thường" trong cuộc sống các thế hệ tương lai của những kẻ Hồi giáo cực đoan.

Shurgawi bị IS bắt giữ hồi đầu tuần này và bị buộc tội phản bội vì đã không thực hiện những quy định về niềm tin Hồi giáo do lực lượng IS cực đoan đặt ra.

Người lính Lybia trước khi bị IS hành quyết

Trong vụ hành quyết này, nhiều tay súng mang vũ khí đứng quan sát trên những bậc tam cấp của một nhà thờ Hồi giáo địa phương, khi Shurgawi bị bắt quỳ xuống và bị một phiến quân chặt đầu. Sau đó, những tay súng IS đã giơ cao thủ cấp của Shurgawi lên một cách đầy đắc thắng.

Ngoài việc ép trẻ em đi lính, IS còn thường xuyên đưa trẻ em tới chứng kiến các vụ hành quyết tàn bạo nhằm tạo ra một thế hệ coi rẻ mạng sống con người và chấp nhận những vụ giết người man rợ.