Inter Milan 2 - 1 Marseille: Bi kịch ở phút 90+2

ANTĐ - Dẫn trước Marseille 1-0 đến phút 90+2 của trận đấu, thế nhưng chỉ một phút lơi lỏng Inter Milan đã đau đớn rời cuộc chơi Champions League.

Bàn thắng quý như vàng của Brandao ở phút 90+2

Mặc dù phải tới làm khách trên sân của Inter Milan, nhưng các cầu thủ Marseille đã nhập cuộc với một tâm lý rất vững vàng và ổn định. Trong những phút đầu trận, họ là những người chơi chủ động hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, trong tình thế không cần thiết phải mạo hiểm, HLV Deschamps đã yêu cầu các học trò chơi chắc chắn bên phần sân nhà để bảo toàn lợi thế ở lượt đi.

Trong khi đó, Inter dù rất muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu để tìm bàn thắng khai thông thế bế tắc, nhưng trước lối chơi phòng ngự hết sức hợp lý của Marseille, đội bóng của HLV Ranieri đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công. Rõ ràng là Marseille đã chuẩn bị rất kỹ cả về tinh thần và đấu pháp để đối phó với đội bóng Italia. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, một kết quả hết sức bất lợi cho Inter.

Sang hiệp 2, thế trận hầu như không có gì thay đổi, khi Marseille vẫn là đội bóng chơi phòng ngự chủ động, trong khi Inter vẫn chưa tìm ra được những phương án hữu hiệu để khoan thủng hàng thủ của đội khách. Lần lượt Sneijder và Milito đã tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Mandanda, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội bóng áo sọc xanh – đen.

Thi đấu bế tắc, HLV Ranieri buộc phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Obi được tung vào sân thay Sneijder, Pazzini thay thế một Forlan chơi rất mờ nhạt. Sau đó cả Cambiasso cũng được tung vào sân thay cho Andrea Poli. Và cuối cùng thì sự thay đổi người của HLV người Italia cũng đã mang đến hiệu quả. Từ một pha đá phạt góc, cầu thủ vào sân thay người là Pazzini đã có đường chuyền chính xác để Milito dứt điểm tung lưới thủ thành Mandanda. 1-0 cho Inter ở phút 75!

Với bàn thắng của Milito, tỉ số sau 2 lượt trận là 1-1. Sau bàn thắng này Inter tiếp tục tổ chức tấn công về phía khung thành của Marseille, nhưng đội bóng được dẫn dắt bởi Deschamps vẫn chơi rất bình tĩnh dù đã bị thủng lưới 1 bàn. Khi trận đấu trôi dần về những phút bù giờ, đội bóng Italia bất ngờ dính đòn phản công lợi hại của Marseille. Từ 1 pha phát bóng lên của Mandanda, bóng đến chân Brandao và cầu thủ mang áo số 9 của đội khách có cú dứt điểm quyết đoán để quân bình tỉ số trận lượt về, 1-1 cho Marseille ở phút 90+2.

Và dù trước khi trận đấu hết giờ, những nỗ lực của Inter cũng giúp họ mang về quả penalty sau khi thủ môn Mandanda của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, nhưng tất cả đã là quá muộn. Pazzini sau đó đánh bại thủ thành dự bị Bracigliano để nâng tỉ số thành 2-1 ở phút 90+6. Ngay sau đó là tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, nhưng Inter vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách dù kết quả chung cuộc là 2-2.

Một kết quả quá nghiệt ngã với thầy trò HLV Ranieri và các cổ động viên trung thành của Nerazzuri. Bàn thắng muộn của Brandao gần như đã làm họ chết lặng. Thật đáng tiếc cho Inter, nhưng Marseille cũng đã cho thấy mình là người xứng đáng lọt vào vòng sau khi đã chơi bóng một cách bình tĩnh ngay trên sân của đối phương. Chúng ta hãy cùng chờ xem Inter có thể đứng dậy và trở lại sau thất bại này hay không.

Ở một trận đấu khác, Bayern Munich phục hận Basel bằng một chiến thắng 7 sao, như vậy "Hùm xám" đã giành quyền đi tiếp với tỷ số chung cuộc là 7-1. "Sa cơ lỡ vận" trên đất Thụy Sỹ khiến cho nhiều người nghi ngờ sức mạnh của bầy "Hùm xám", nhưng những gì họ thể hiện ở trong trận lượt về kiến mọi nghi ngại kia đều trở thành vô nghĩa. Có thể nói sau Barca, tới lượt Bayern là ứng cử viên cho một vị trí tại trận chung kết ngay trên Allianz Arena.