[Infographic] Vì sao 'niềm tự hào của không quân Mỹ' lại làm người Nhật tức giận?

ANTD.VN - CH-53 là trực thăng lớn nhất của quân đội Mỹ, là niềm tự hào của không quân nước này. Tuy nhiên mới đây, khi đang bay, một cửa sổ của CH-53 rơi xuống làm bị thương một học sinh Nhật Bản, khiến người dân địa phương tức giận.

Reuters dẫn nguồn tin quan chức Okinawa cho biết, một cửa sổ trực thăng CH-53 có chiều dài khoảng 1m đã rơi xuống sân trường tiểu học gần căn cứ quân sự của Mỹ ở Futenma, Okinawa. Các phương tiện truyền thông địa phương xác nhận ba trực thăng của Mỹ đã bay qua trường học vào thời điểm xảy ra sự cố. Khi đó, khoảng 30 học sinh đang chơi đùa trên sân trường và một học sinh 10 tuổi bị thương nhẹ ở bàn tay trái.

Thủy quân lục chiến Mỹ sau đó xác nhận cửa sổ trực thăng đã rơi xuống trường học nhưng chưa giải thích lý do xảy ra sự cố. Quân đội Mỹ cũng lên tiếng xin lỗi người dân địa phương về việc đã gây lo lắng cho cộng đồng và cho biết đang tiến hành cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Trực thăng vận tải CH-53 của quân đội Mỹ

Trực thăng vận tải CH-53 của quân đội Mỹ

Trực thăng CH-53 vốn được coi là sức mạnh "cơ bắp" của Thủy quân lục chiến Mỹ. Đây là loại trực thăng lớn nhất hiện trong biên chế của quân đội Mỹ. Với tầm bay lớn, sức cẩu nặng, CH-53 có thể cẩu những chiếc trực thăng loại khác bị bắn rơi, hay xe Humvee hoặc các khẩu đội pháo để di dời trong các chiến dịch. 

Kể từ khi ra đời vào thập niên 1960, CH-53 đã có mặt trong tất cả các cuộc chiến của Mỹ và chứng minh là dòng trực thăng vận tải hạng nặng tin cậy tốt nhất thế giới. 

Với vai trò vận chuyển, CH-53 có thể vận chuyển một lượng lớn người bị thương sơ tán ra khỏi trận địa, hoặc tìm kiếm cứu nạn trong những chuyến bay dài. Đây cũng chính là loại trực thăng tiêu chuẩn trên các tàu đổ bộ của hải quân Mỹ.