Huy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình

ANTD.VN - Tối 10-11, liveshow đầu tiên của cuộc thi ca hát “Khởi đầu ước mơ – Dream High” do công ty truyền thông MOV phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã chính thức được lên sóng truyền hình trực tiếp vào lúc 21h trên kênh HTV7.

Trong đêm thi mở màn của vòng chung kết, top 11 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Lục Quang Huy, Phương Minh, Hồng Châu, nhóm Flashine - Đội Đỗ Hiếu; 1Dee & Rapper F, Trí Nhân, Minh Tâm - Đội Hoàng Touliver và Anh Duy, Huyền Sambi, Trần Hòa, Thủy Nguyên - Đội Khắc Hưng và Trung Quân đã tự tin thể hiện những phần thi được chuẩn bị đầy công phu, ấn tượng.

Thí sinh Trần Hòa

Ngoài sự xuất hiện của 11 cá tính âm nhạc và 3 đội trưởng tài năng, hàng ghế nóng của liveshow 1 “Khởi đầu ước mơ – Dream High” còn gây chú ý bởi sự có mặt của 2 giám khảo đồng hành xuyên suốt là: nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn, ca sĩ Thu Minh và giám khảo, khách mời đặc biệt là: nhà sản xuất âm nhạc đến từ Hàn Quốc Park Jeong Wook.

Mở đầu chương trình, top 11 đã cùng lộ diện trên sân khấu và khuấy động không khí bằng liên khúc “Lắng nghe con tim – Ngày mai – Mãi mãi bên nhau”. Ngay sau đó  3 đội trưởng: Hoàng Touliver – Đỗ Hiếu – Khắc Hưng và Trung Quân cùng bộ 3 giám khảo quyền lực: Park Jeong Wook – Huy Tuấn – Thu Minh đã cùng lộ diện để bắt đầu đêm thi đầy kịch tính với chủ đề ca khúc tự chọn.

Sùng Minh Tâm

Ở phần thi chính thức của liveshow, thí sinh Trấn Hòa của cặp đội trưởng Khắc Hưng & Trung Quân tự tin thể hiện ca khúc “Bí mật” (sáng tác: Lee Han Boem, Lời Việt: Quốc Bảo). Ngoài giọng ca khỏe khoắn cùng hình ảnh cá tính, Trần Hòa còn gây bất ngờ bởi khả năng vũ đạo đầy điêu luyện.

Nối tiếp Trần Hòa, thí sinh Lục Quang Huy của đội trưởng Đỗ Hiếu đã chinh phục giám khảo và khán giả với phần thể hiện ca khúc “Cất giấu ký ức” (sáng tác: Đỗ Hiếu). Xuất thân từ 1 vũ công, nhưng bằng đam mê và sự khổ luyện, Lục Quang Huy đã chứng minh mình là người xứng đáng để có mặt trong top 11.

Là thí sinh được đánh giá cao ngay từ vòng sơ tuyển, trong liveshow đầu tiên, thí sinh Trí Nhân của đội trưởng Hoàng Touliver đã làm trường quay “nóng” lên khi trình bày ca khúc “Careles Whisper” của Geogre Michael. Cùng với giọng hát chắc chắn, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, Trí Nhân còn chiếm lĩnh ưu thế bởi được đội trưởng Hoàng Touliver hỗ trợ bản phối đầy mới mẻ.

Khác hẳn với 3 thí thí sinh biểu diễn đầu tiên, Đào Thanh Huyền (nghệ danh: Huyền Sambi) của đội trưởng Khắc Hưng & Trung Quân đã tạo được sự khác biệt khi thể ca khúc tự sáng tác mang âm hưởng dân gian đương đại có tựa đề “Hỏi ngày buộc gió”.

Huyền Sambi nhận nhiều lời khen từ giám khảo Huy Tuấn

Nhận được nhiều tràng vỗ tay ở hàng ghế khán giả, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn cũng tâm sự anh rất vui khi thấy 1 giọng ca trẻ như Đào Thanh Huyền nhưng lại dám thể hiện dòng nhạc kén người nghe để tạo nên sự khác biệt. Ngoài dành những lời khen cho thí sinh, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn cũng đánh giá cao bản phối của đội trưởng Khắc Hưng.

Không sở hữu giọng hát quá nhiều kĩ thuật, song Sùng Minh Tâm của đội trưởng Hoàng Touliver lại liều lĩnh cover ca khúc “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến theo bản phối hoàn toàn mới. Sau khi Sùng Minh Tâm hoàn thành phần trình diễn, giám khảo Thu Minh đã nhắc nhở Hoàng Touliver rằng: “Em nên cẩn thận với các thí sinh của em. Bởi vì cá tính của em quá mạnh và thí sinh của em sẽ không theo kịp em đâu. Bản phối thật sự hay và chị cảm thấy “sốc” khi nghe. Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh của Sùng Minh Tâm chưa đủ để truyền tải bản phối này”.

Nhóm Flashine của đội trưởng Đỗ Hiếu

Sau loạt tiết mục solo, nhóm nhạc nam Flashine của đội trưởng Đỗ Hiếu mang đến sân khấu liveshow 1 sự tinh tế, kết hợp ăn ý với phần thể hiện ca khúc “Cause I Love You” (sáng tác: Đỗ Hiếu).

Anh Duy của đội trưởng Khắc Hưng và Trung Quân là giọng ca đã quen thuộc với nhiều khán giả. Và để tránh sự 1 màu, trong đêm thi này, Anh Duy đã được producer lựa chọn cho ca khúc tiếng Anh “Believe” để khoe khả năng xử lý giọng hát chuyên nghiệp hơn xưa. Nhận xét về tiết mục của Anh Duy, nhà sản xuất âm nhạc Park Jeong Wook nhận định Anh Duy có chất giọng tốt và khả năng hát những nốt cao hoàn hảo.

Anh Duy tự tin thể hiện ca khúc "Believe"

“Cho nhau lối đi riêng” (sáng tác: Đông Nhi) là ca khúc mà Phương Minh của đội trưởng Đố Hiếu trình bày với bản phối mang âm hưởng hiện đại hơn. Dù sở hữu vẻ bề ngoài cuốn hút, nhưng sự mất bình tĩnh đã khiến Phương Minh hát chênh phô 1 số câu và giám khảo Thu Minh cũng nhắc nhở thí sinh này đừng quá tham thể hiện cảm xúc mà nên thể hiện theo đúng năng lực sẵn có.

1Dee - rapper F của đội trưởng Hoàng Touliver đã khiến cho cả trưởng quay phải phấn khích khi làm mới ca khúc “Con gái” của Phương Thảo - Ngọc Lễ theo phong cách hiện đại, sôi động hơn. Không chỉ ghi điểm bởi giọng hát, chính màn vũ đạo đẹp mắt, ăn ý của 1Dee - rapper F cũng khiến cho các giám khảo phải đứng ngồi không yên.

1Dee  - rapper F khiến giám khảo đứng ngồi không yên với ca khúc "Con gái"

Là thí sinh biểu diễn cuối cùng, Thủy Nguyên của đội trưởng Khắc Hưng-Trung Quân đã chiếm trọn trái tim của giám khảo, khán giả khi thể hiện đầy cảm xúc ca khúc “Gửi người yêu cũ” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Không gặp áp lực là người thi kết liveshow 1 và thể hiện lại ca khúc gắn liền với tên tuổi ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thủy Nguyên được nhà sản xuất âm nhạc Park Jeong Wook khen ngợi là “tuyệt vời” ở trong phần nhận xét.

Sau 11 phần dự thi, hội đồng giám khảo khách mời là các nhà báo, blogger nổi tiếng đã cùng bình chọn ra thí sinh nhận giải thưởng tuần. Cuối cùng, thí sinh Thủy Nguyên của đội trưởng Khắc Hưng -Trung Quân đã vinh dự nhận được số phiếu bình chọn cao nhất sau phần thể hiện thành ca khúc “Gửi người yêu cũ”.

Thủy Nguyên chiến thằng thuyết phục với "Gửi người yêu cũ"- một "hit" của Hồ Ngọc Hà

Với chiến thắng thuyết phục của Thủy Nguyên, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn chia sẻ thêm tại hậu trường: “Đã lâu tôi chưa chứng kiến một phần thi nào thuyết phục như vậy. Thuỷ Nguyên thực sự đã dốc hết mọi thứ của mình cho phần trình diễn đong đầy cảm xúc và trọn vẹn. Và tất nhiên là một bản phối rất hiệu quả của Khắc Hưng nữa. Tôi vui mà cũng lo đấy.Vui vì Thuỷ Nguyên đã có một khởi đầu đáng mơ ước tại "Khởi đầu ước mơ- Dream High" nhưng lo cho Nguyên là làm thế nào để vượt qua ngọn núi đó, trong khi cuộc thi mới chủ bắt đầu. Cái này càng gây tò mò cho tôi về khả năng biến hoá của đội trưởng Khắc Hưng và Trung Quân”.

Những hình ảnh trong đêm liveshow 1:

Huy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 9Giám khảo Thu Minh nhảy bốc lửa trên sân khấuHuy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 10

Huy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 11Phương MinhHuy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 12Thủy Nguyên nhận phần thưởng từ nhà tài trợHuy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 13Lục Quang HuyHuy Tuấn, Thu Minh "đe dọa" Hoàng Touliver ngay trên truyền hình ảnh 14Hồng Châu