ANTĐ - Vàng hóa thành hình dạng đàn gà, buồng chuối di chuyển trên nóc nhà nhưng hễ thấy bóng người, nghe thấy lời trách quở là chúng lại tan biến trong nháy mắt...
ANTĐ - Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ 4 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
ANTĐ - TAND Thị xã Hương Trà (TT Huế) vừa công khai khai xét xử vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” và tuyên phạt 87 tháng tù giam đối với 2 bị cáo Phạm Văn Lâm (SN 1989-trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Lê Công Duy (SN 1990-trú tại Tứ Hạ Hương Trà).
ANTĐ - Khoảng 9 giờ sáng 14-2, một số người dân sống gần khu vực cầu Bạch Yến đã phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Đào, đoạn qua thôn Thế Lại, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.
ANTĐ - Khoảng 9h sáng 14-2, một số người dân sống gần khu vực cầu Bạch Yến đã phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Đào, đoạn qua thôn Thế Lại, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, TT-Huế.
ANTĐ - Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế vừa thu giữ 2 khẩu súng: 1 khẩu loại AK và 1 khẩu súng Klip, 24 viên đạn hoa cải, 1 nỏ, 1 đao bằng Inox được lưu giữ trái phép tại nhà dân.
ANTĐ - Cứ ngỡ gã hàng xóm thuê trọ tốt bụng thường hay qua lại nhà để hỏi thăm con gái của mình, ngờ đâu khi chủ nhà đi vắng gã hàng xóm đã lộ nguyên hình là tên yêu râu xanh.
ANTĐ - Người Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình có gần 700 hộ dân, là người Nguồn, sống trong hẻm núi tứ bề là vách đá vôi. Vùng đất lũ lụt triền miên đã truyền vào người dân ở đây cái "gen" chống lũ và sáng tạo ra những phương tiện độc đáo.
ANTĐ - Sáng 7-11, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế đã đến mức báo động III và dự báo sẽ tiếp tục lên cao. Lượng mưa đo được ở Khe Tre, huyện Nam Đông đạt gần 800mm, ở trạm Thượng Nhật (Sông Bồ) xấp xỉ 700mm.
ANTĐ - Mưa lũ ở thượng nguồn cộng với việc xã lũ của các thủy điện trên địa bàn tỉnh TT- Huế trong 2 ngày 5 và 6-11, khiến vùng hạ du ngập nặng, nhiều khu vực trên sông Hương bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản hàng trăm hộ dân.
ANTĐ - Thoát chết từ căn bệnh ung thư cùng nỗi ám ảnh những dòng tên giống nhau ghi trên bia mộ các liệt sỹ vô danh đã khiến hơn 22 năm qua ông Ngọc “ăn cơm nhà” vác… “gậy thần” đi tìm hài cốt liệt sỹ.
ANTĐ - Sau khi lấy hàng trăm triệu đồng của một số thanh niên ở xã Hương Toàn (Hương Trà, TT-Huế), Nguyễn Tấn Đạt (1977, trú ấp 7, đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM) hứa sẽ làm giấy tờ để đưa những người này sang Australia lao động. Tuy nhiên, đã hơn 5 năm nay, những người đưa tiền cho Đạt vẫn không thể xuất ngoại.
ANTĐ - Người đàn bà ấy không chỉ bỏ lại một phần thân thể mình nơi chiến trường để góp phần đổi lấy ngày quê hương giải phóng. Chiến tranh đi qua, bà “mang” trong mình 58 mảnh đạn như một niệm khúc buồn của thời hoa lửa.
ANTĐ - 25 năm ròng rã gắn đời mình với Rú Chá, bước chân của lão nông Nguyễn Ngọc Đáp (66 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, Hương Trà, TT- Huế) đã in mòn vết đá, từng góc cây ngọn cỏ nơi miền đất còn lắm hoang vu ấy. Để rồi, mấy chục năm sau nhìn lại, “kỳ tích” của ông được biết đến như là người đã “viết lại” lịch sử cho ngọn rú này.