Hương Giang Idol khóa Facebook sau "scandal" với nghệ sĩ Trung Dân

ANTD.VN -Sau khi chính thức lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân và gia đình ông vì sự cố vạ miệng khiến mình bị chỉ trích là hỗn với bậc tiền bối, Hương Giang Idol đã bất ngờ khóa trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, sáng nay 15-5, trang Facebook cá nhân của Hương Giang đã bất ngờ khóa lại. Nhiều người cho rằng hiện cô đang chưa hết “sốc” sau khi bị dư luận “ném đá” về việc ăn nói thiếu lễ độ và có ý xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, vì vậy đã quyết định tạm đóng Facebook lại chờ “bão” qua.

“Scandal” ồn ào này bắt nguồn từ việc nghệ sĩ Trung Dân bất ngờ chia sẻ việc Hương Giang đã có lời lẽ khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Theo đó, cách đây vài ngày, nghệ sĩ Trung Dân cùng tham gia ghi hình một chương trình gameshow mà Hương Giang là người chơi.

Tại đây, MC Đại Nghĩa đã đặt câu hỏi về việc diễn viên Cát Tường thường hay than phiền nghệ sĩ Trung Dân là thích tìm tòi khám phá máy móc xem nó hoạt động thế nào và có lần ông đã đút đầu vào… (ba chấm) nên bị thương. Nhiệm vụ của người chơi là điền vào chỗ có dấu ba chấm này. Trong khi các người chơi khác đưa ra đáp án như: lò vi sóng, tủ lạnh, lò nướng, máy giặt… thì đáp án được Hương Giang đưa ra là “cầu tiêu”.

Ngay lúc ấy, nghệ sĩ Trung Dân đã đứng lên phản ứng và cho rằng câu trả lời của Hương Giang là quá đáng. Tuy nhiên đáp lại, Hương Giang lại cho rằng ai cũng có quyền suy nghĩ riêng nên cô nghĩ như vậy.

Chưa đầy vài phút sau, nghệ sĩ Trung Dân bất ngờ đứng dậy ra về và tuyên bố không thể tiếp tục ghi hình với một người vô văn hóa như Hương Giang. Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ, với ông thì đó là một sự xúc phạm nặng nề. Ông đã chờ đạo diễn của chương trình này phản ứng, nhưng người này vẫn cho máy quay tiếp tục ghi hình, nên ông quyết định bỏ về vì cảm thấy bị tổn thương.

Sau khi nghệ sĩ Trung Dân bức xúc thuật lại câu chuyện này, dư luận đã nổi “cơn tam bành” với Hương Giang. Nhiều người hoạt động trong giới nghệ thuật cũng lên tiếng chỉ trích cô về thái độ vô lễ và thiếu tôn trọng người đáng tuổi bậc cha chú mình. Giữa lúc đó, Hương Giang chỉ mập mờ nói lại trên Facebook cá nhân rằng: “một nửa sự thật không phải là sự thật”.

Tuy nhiên, trước việc bị đả kích mạnh mẽ, Hương Giang đã gặp gỡ báo giới để chính thức gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Trung Dân và gia đình ông. Cô bật khóc khẳng định không bao giờ có ý đùa cợt, xúc phạm hay không tôn trọng ai, đồng thời tự nhận đó là bất cẩn quá lớn của mình. Cũng theo Hương Giang thì nghệ sĩ Trung Dân đã hiểu lầm mình.

“Câu hỏi đó rất dài, cái kết của câu hỏi đó đơn giản là về một đồ dùng trong gia đình mà khi cho đầu vào sẽ làm hỏng đầu bạn. Và thực sự tôi chỉ nghĩ đến điều đó. Tôi hoàn toàn không nhớ câu hỏi đó dùng tên của chú Trung Dân. Có thể nói ra mọi người sẽ thấy nó rất buồn cười, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả. Thời điểm đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh" – Hương Giang giải thích.

Hương Giang cũng khẳng định cô ngay lúc tại trường quay, cô đã xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân và nói với ông rằng không nhớ có tên ông trong câu hỏi mà MC đưa ra. Song nghệ sĩ Trung Dân không tin và vẫn nghĩ rằng cô cố ý xúc phạm mình.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ của nghệ sĩ Trung Dân xác nhận có việc Hương Giang gọi điện đến với mong muốn giải quyết sự việc, nhưng vì ông đang ở quê nghỉ ngơi, không theo dõi thông tin vì không nối mạng Internet nên chưa sắp xếp được.

Liên quan đến “scandal” này, bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích và làn sóng đòi “tẩy chay” Hương Giang, cũng có một số ý kiến cho rằng cơn thịnh nộ của mọi người có thể dồn nữ ca sĩ chuyển giới này đến bước đường cùng.

Một Facebooker sau khi phân tích cái sai của Hương Giang cũng đã bày tỏ ý kiến khách quan: “Người bình thường đã rất mệt mỏi, 1 người 1 năm tiêm thuốc mê 3 lần thì sao nhỉ, rồi giờ sợ hãi, suy sụp, khoá Facebook, không dám đọc báo, không dám nghe điện của ai, không dám ra khỏi nhà, thì nên tiếp tục dồn con người ta đến thế nào nữa các bạn mới thấy thoả mãn”.