Hung thủ “nghiện” game, đâm chủ quán Internet hơn 50 nhát dao

ANTĐ - Quyền khai do biết anh Lượng đi xuất khẩu lao động về, có tiền, nên nảy sinh ý đồ giết, cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa xác nhận với PV ANTĐ, đã  bắt được hung thủ đâm chết chủ quán Internet Phạm Ngọc Lượng (31 tuổi) xã Song Mai, TP. Bắc Giang. 14h ngày 16-5, cơ quan Công an đã di lý hung thủ Nguyễn Văn Quyền (23 tuổi), trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, và 1 đối tượng liên quan là Lê Văn Long (24 tuổi), trú tại phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra.

Hung thủ “nghiện” game, đâm chủ quán Internet hơn 50 nhát dao ảnh 1

Hai đối tượng Long, Quyền

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 14h30 ngày 14-5, tại quán Internet ở xã Song Mai đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định tên là anh Phạm Ngọc Lượng. CQĐT xác định nạn nhân chết khoảng 0h ngày 14-5, với tổng cộng hơn 50 nhát đâm, cứa. Tài sản bị mất gồm xe máy Exciter, 1 máy tính xách tay và một số tài sản khác. Sơ hở của nạn nhân trong vụ án là thường ở một mình ban đêm để trông quán Internet.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 15-5, CQĐT xác định được nghi can vụ án đã vắng mặt khỏi nơi cư trú, là Nguyễn Văn Quyền. Chiều cùng ngày, lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nhà Quyền, thu được 2 con dao loại chọc tiết lợn có dính máu và chiếc máy tính xách tay có đặc điểm giống tang vật vụ án. Cùng với việc xác định nghi can Nguyễn Văn Quyền, CQĐT cũng đã đưa vào tầm ngắm đối tượng liên quan là Lê Văn Long.

Sáng sớm ngày 16-5, cơ quan Công an đã bắt được 2 đối tượng trên tại 1 nhà nghỉ ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bước đầu, Quyền khai nhận do “nghiện” game Internet nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Quyền biết rõ anh Lượng có nhiều tài sản sau khi đi Hàn Quốc về. Trước đêm gây án, Quyền chuẩn bị sẵn một con dao và cố tình ở lại quán chơi khuya để dễ dàng hành động. Chờ lúc anh Lượng ngủ gật, Quyền dùng dao tấn công. Anh Lượng chống cự, giằng co từ nhà xuống bếp. Kẻ ác nhân Nguyễn Văn Quyền vớ được dao của nhà nạn nhân tiếp tục đâm. Sau khi anh Lượng gục ngã, Quyền lục soát tài sản lấy đi máy tính xách tay, 10 triệu đồng, xe máy, ví của nạn nhân bên trong có giấy tờ tùy thân. Trên đường bỏ trốn, Quyền gặp Long và kể lại sự việc. Sau đó, hai tên rủ nhau đi Hải Phòng, Nam Định và đến Thanh Hóa thì bị bắt giữ.