Hung thủ lên facebook tự thú rồi tiếp tục lẩn trốn

ANTĐ - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào khoảng 14h13 chiều 23-12, kẻ sát hại vợ là Cao Xuân Quát đã thú nhận hành vi phạm tội và những ám ảnh sau khi đánh chết vợ trên trang cá nhân Facebook của mình.

Trang Facebook cá nhân của Cao Xuân Quát

“Tôi là kẻ giết người, là 1 thứ không xứng ngang với con xúc vật... bên tai luôn nghe thấy tiếng “Chồng ơi, vợ yêu chồng nhất trên đời mà Quát ơi”. Câu cuối cùng vợ nói với tôi như thế đấy, lúc nào tôi cũng cảm nhận thấy mùi tanh của máu trên mặt và tay mình. Từ hôm đó đến giờ, không lúc nào có thể ngủ được. Không phải vì sợ, vì lúc nhắm mắt lại không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của vợ, mà lại là những hình ảnh vợ đang vui cười, mỗi lần như thế nước mắt lại chảy ra...” - Quát viết trên trang cá nhân có tên Quát Quằn Quại.

Cho đến ngày hôm nay 24-12, thông tin về Cao Xuân Quát vẫn bặt vô âm tín. Trước đó, tối 19-12, ông Cao Xuân Quyền đã phát hiện con dâu mình bị sát hại tại phòng ngủ tầng 4 trong nhà ông. Cửa ra vào khóa nhưng cửa trong nhà lại mở, đồng thời ông phát hiện chiếc tủ trong phòng ngủ của vợ chồng ông bị cạy từ phía sau và mất số tiền 50 triệu đồng. Nghi can số 1 trong vụ án là Cao Xuân Quát, con trai ông Quyền. Động cơ khiến Quát sát hại vợ có thể là do vợ Quát không đồng ý cho Quát lấy trộm tiền của bố mẹ để trả nợ, nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát.

Cao Xuân Quát, nghi can số 1 trong vụ án mạng sát hại vợ rồi lên Facebook tự thú

Trong lời tự thú trên Facebook, Quát còn thể hiện thái độ bi quan và nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, người thân khuyên nên ra đầu thú để có thể được làm lại cuộc đời, chăm sóc con trai của Quát và người vợ quá cố. “Tôi đang trốn chạy, không phải vì sợ bị công an bắt, không phải sợ ngồi tù, vì ngồi tù nhiều năm, hay chung thân cũng chả đền được tội tôi gây ra, nếu có sống cũng chỉ là 1 gánh nặng... Không hiểu tại sao lúc ấy lại làm thế nữa... Vợ ơi... vợ ơi... vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi... chồng xin lỗi..." 
"Vợ ơi, vợ đợi chồng nhé, chồng đang đi làm 1 số việc, chồng nghĩ là đúng, chồng nghĩ là nó thể hiện 1 chút chồng còn có chút tính người... Xong việc chồng sẽ đi theo với vợ... vợ nhé... đợi chồng 1 chút nữa thôi vợ... thực sự chồng rất yêu vợ, vợ biết mà...”.
Những dòng chữ ngắt quãng, thể hiện sự bế tắc, đau khổ, hối hận trên facebook của Cao Xuân Quát. 

Cũng tại trang Facebook cá nhân của Quát, rất nhiều người đã động viên nghi can này ra đầu thú. "Quát ơi đầu thú đi! Anh bạn bè đều bất ngờ cả. Chết không hết việc được đâu. Thằng con mày chắc cũng gần 1 tuổi. Chết rồi để trách nhiệm cho ai", thành viên Last Knight viết.