Hung thủ giết chủ quán cà phê ra đầu thú

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ “Truy nã cặp tình nhân sát hại chủ quán cà phê” như ANTĐ đã thông tin, vào chiều 23-11, 2 đối tượng gồm: Đào Văn Còn (tức Cầm; SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, trú tỉnh An Giang) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để đầu thú.

TP.HCM:

Hung thủ giết chủ quán cà phê ra đầu thú

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ “Truy nã cặp tình nhân sát hại chủ quán cà phê” như ANTĐ đã thông tin, vào chiều 23-11, 2 đối tượng gồm: Đào Văn Còn (tức Cầm; SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, trú tỉnh An Giang) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để đầu thú.

Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Tại đây cả hai thừa nhận đã cùng sát hại chị Dương Mộng Thuý (SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) - là chủ quán cà phê H&T ở số 1687, Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân vào đầu tháng 9-2010.

Bước đầu tại cơ quan CSĐT, đối tượng Đào Văn Còn khai nhận là em họ của chị Mộng Thuý, anh ta được người phụ nữ này gọi từ quê lên TP.HCM để phụ giúp kinh doanh quán cà phê. Tại đây Còn gặp và yêu Thuỷ. Khoảng 22h30 đêm 9-9, chị Mộng Thuý cùng với Thuỷ và Dung (một nữ tiếp viên khác của quán cà phê H7T) tổ chức uống rượu ngay tại quán. Lúc này Còn không tham gia mà vào phòng massage của quán cà phê để xem phim sex. Khoảng 1h sáng 10-9, chị Dung về phòng trọ gần đó để nghỉ ngơi, còn Mộng Thuý và Thuỷ leo lên gác để ngủ. Còn lại một mình, Còn lấy 1 chai bia uống một mình và tiếp tục xem phim.

Bị phim ảnh đồi truỵ kích thích và có sẵn hơi men trong người nên khoảng 2h sáng, Còn leo lên gác định cưỡng hiếp chị Mộng Thuý. Tuy nhiên khi Còn đang xông đến giở trò thì chị Mộng Thúy tỉnh giấc, kháng cự. Bất ngờ Còn đè lên người và bóp cổ chị Mộng Thúy cho đến khi người phụ nữ này tử vong. Khi biết chị Mộng Thúy đã chết, Còn đánh thức Thuỷ dậy để thông báo hung tin; tuy nhiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Thuỷ bỏ chạy xuống phòng massage khóc nức nở, rồi ngủ quên tại đây. Một mình với xác chết, Còn nghĩ kế phi tang để che giấu tội ác. Còn tháo toàn bộ tài sản trên người nạn nhân gồm: 1 bộ vòng Cimen, 1 lắc tay, 1 nhẫn và 2 ĐTDĐ, rồi khiêng xác chị Mộng Thuý giấu vào trong thùng xốp chứa nước đá đặt trong góc của quán. Khi trời sáng, Còn đi bộ ra ngoài mua 10.000 đồng nước đá bỏ vào thùng xốp để ướp xác nạn nhân. Cuối cùng Còn vào phòng massage đánh thức Thuỷ dậy để cùng nhau bỏ trốn, mặc dù trước đó Thuỷ đã khuyên Còn ra đầu thú.

Lời khai của Thuỷ cho biết, rời khỏi quán, cả hai đón xe buýt về nhà người quen của Còn tại quận 6. Tại đây, Còn mượn xe máy Mio của người quen, chở thẳng Thuỷ về quê tại An Giang. Trên đường về, cả hai ghé vào một tiệm vàng ở tỉnh Đồng Tháp bán số tài sản vừa cướp được lấy số tiền 17 triệu đồng. Về đến An Giang, Còn liền chuộc lại chiếc xe máy hiệu Wave đã cầm trong lần về quê Thuỷ chơi trước đó. Chơi ở nhà người yêu được 2 ngày, Còn đi xe máy lên lại TP.HCM để trả lại cho người quen rồi lại về quê của Thuỷ. Sau đó hai người dắt nhau đi lang thang qua nhiều tỉnh miền Tây để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Trong quá trình lẩn trốn, Còn và Thuỷ hay liên lạc qua điện thoại và cha mẹ của Thuỷ khuyên răn cả hai nên sớm ra đầu thú. Đến khi số tiền cướp được gần cạn kiệt thì vào sáng 23-11, cả hai quyết định lên TP.HCM tìm đến Công an TP.HCM để đầu thú, khai báo mọi hành vi tội ác.

Anh Duy