Hôn nhân rối rắm, anh em, bác cháu chém lẫn nhau

ANTĐ - Từng là người một nhà, song khi tình nghĩa không còn, cùng với việc “vợ hờ” bị hành hung, Nguyễn Hồng Thịnh đã không ngần ngại vác dao truy sát em vợ cũ.  

Nguyễn Hồng Thịnh (bên phải) và Nguyễn Tuấn Anh

Bị đưa ra xét xử với Nguyễn Hồng Thịnh (SN 1968, trú ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) tại phiên tòa diễn ra chiều qua (24-12) còn có Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, cùng trú ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược), nhưng chỉ bị xem xét về tội “Cố ý gây thương tích”. 2 bị cáo vừa là những người gây án, lại vừa là bị hại của nhau. Đến tòa với tư cách bị hại chính, anh Ngô Văn Cường (cùng trú ở xã Tiên Dược) là em ruột vợ cũ của Nguyễn Hồng Thịnh và cũng là người đã may mắn thoát chết ngay dưới lưỡi dao của Thịnh.  

Cùng với cáo trạng, lời khai của Thịnh và những người liên quan cho thấy, chị Ngô Thị Hiền là chị con bác ruột của vợ cũ Thịnh. Sau ngày Thịnh ly hôn, chị Hiền chuyển đến chung sống như vợ chồng với anh ta. Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chiều 19-10-2010, Nguyễn Tuấn Anh đến nhà hàng Phượng Hoàng của Thịnh hành hung chị Hiền. Nghe nhân viên điện thoại báo tin, Thịnh lập tức về nhà để bảo vệ chị Hiền. Nhưng nhận thấy giữa Tuấn Anh và “vợ hờ” có mối quan hệ họ hàng thân thích nên Thịnh chỉ can ngăn, rồi bảo đối tượng ra về. Tuy nhiên, trong lúc bị đứa cháu hỗn láo hành hung, chị Hiền phát hiện bị mất chiếc “lắc” 5 chỉ vàng. Cho rằng Tuấn Anh đã lấy cắp chiếc lắc đó, chị Hiền lập tức trình báo công an xã. Trở về nhà, Tuấn Anh “thưa” lại chuyện bị bác họ vu cho là kẻ trộm với cậu ruột là anh Ngô Văn Cường. Thế nên ngay tối hôm đó, Cường đã chở Tuấn Anh quay lại nhà hàng của Thịnh. Tại đây, Tuấn Anh tiếp tục đánh đấm một số nhân viên nhà hàng Phượng Hoàng. Đúng lúc này, Thịnh và chị Hiền cũng trở về. Trong khi Thịnh ngồi nói chuyện với em vợ cũ ở dưới nhà thì Tuấn Anh lại xộc thẳng lên phòng ngủ để “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bác họ. Nghe tiếng “vợ hờ” la hét, Thịnh lập tức nhào lên ngăn cản. 

Sau khi đuổi em và cháu vợ cũ ra về không được, Thịnh đe dọa: “Chúng mày không ra tao đánh chết”. Bị Cường thách thức, Thịnh chạy ngay xuống bếp lấy một con dao chém người em vợ cũ. Trong lúc Thịnh chém Cường, Tuấn Anh nhặt gạch đập vào chồng cũ của dì. Đáp trả, Thịnh cũng kịp vung dao chém 2 nhát vào đùi Tuấn Anh. Mặc dù sau đó, em và đứa cháu vợ cũ đã bỏ chạy, nhưng Thịnh vẫn đuổi theo “bồi” thêm 2 nhát nữa vào đầu Cường, khiến anh này gục ngay tại chỗ... Do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Ngô Văn Cường đã thoát chết, nhưng cũng bị tổn hại tới 66% sức khỏe. Sau vụ “hỗn chiến”, ngoài thương tích của Cường, Nguyễn Hồng Thịnh, Nguyễn Tuấn Anh cũng lần lượt bị tổn hại 12% và 8% sức khỏe. 

Tại phiên tòa, được hỏi về tội danh bị truy tố, Nguyễn Hồng Thịnh cho rằng anh ta chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích” chứ không phạm tội giết người như VKSND TP Hà Nội cáo buộc, theo khoản điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Lý do bởi anh ta chỉ “chém bừa”, không có ý định giết chết em của vợ cũ và thực tế là hậu quả chết người chưa xảy ra. Với diễn biến ở vụ án này và sau khi nghe xem xét lời khai của những người liên quan cùng tranh luận giữa đại diện VKS với luật sư bào chữa cho Nguyễn Hồng Thịnh, HĐXX cho rằng có căn cứ để quy kết bị cáo phạm tội giết người, nhưng cần phải áp dụng theo khoản 2 của điều luật truy tố. Bởi lẽ, trong trường hợp này bị cáo đã bị chính hành vi vi phạm pháp luật của các bị hại kích động.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Thịnh 9 năm 3 tháng tù giam. Với hành vi gây thương tích cho chồng cũ của dì và người bác họ, Nguyễn Tuấn Anh cũng phải lĩnh 3 năm tù.