“Hồn nhà sư nhưng xác hàng thịt”

ANTĐ - Với diễn xuất của các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam, câu chuyện mở đầu bằng Diêm Vương nhắm mắt ký bừa, khiến cho hồn nhà sư Trương Hòa Thượng phải nằm trong xác anh hàng thịt Trương Đồ Nhục. 

Và tiếp sau đó cuộc tranh giành quyết liệt hồn và xác giữa vợ anh hàng thịt và các sư sãi đã đưa đến việc kiện tụng. Vì không có lễ vật nên các quan đã xử rất “công minh”: hồn nhà sư lo việc đèn nhang từ rạng sáng đến hết tầm canh một, xác của Đồ Nhục sẽ về với vợ từ canh 2 cho đến rạng đông. Vở diễn “Trương Đồ Nhục” chứa đựng tính triết lý đan xen với nhiều tình huống hài hước sẽ ra mắt khán giả vào 20h ngày 17-6 tại rạp Hồng Hà.