Hơn 150 tay súng người Kurd Iraq tới chiến đấu bảo vệ thị trấn Kobane

ANTĐ - Lực lượng Peshmerga thuộc chính quyền người Kurd ở Iraq đang di chuyển qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria để tham chiến chống lại các tay súng của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS), hiện đang bao vây thị trấn biên giới Kobane của Syria. 

Hơn 150 tay súng người Kurd Iraq tới chiến đấu bảo vệ thị trấn Kobane ảnh 1Lực lượng người Kurd Iraq mang theo vũ khí hạng nặng chi việc cho Kobane 

Hơn 150 tay súng thuộc lực lượng Peshmerga (Iraq) đang di chuyển. Một nửa trong số này đi bằng đường hàng không và một nửa kèm vũ khí hạng nặng di chuyển bằng đường bộ.
  
Theo các quan chức người Kurd cho biết, hôm 28-10, các xe tải quân sự chở súng máy, pháo binh và các tay súng đã dời Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở Iraq.


Nguồn tin này cũng cho hay, lực lượng Peshmerga sẽ được bay tới Silopi, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó họ sẽ di chuyển bằng đường bộ vào thị trấn Kobane.


Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép triển khai quân vào nước này sau khi không cho phép lực lượng người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên tham gia chiến đấu.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ tuyên bố rằng ông đã không làm đủ để đẩy lùi cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

 Theo nhà lãnh đạo này, để “cứu, giành lại Kobane và một số khu vực xung quanh thị trấn từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thì hoạt động quân sự là cần thiết”.

Tuy nhiên, ông Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ tham gia khi liên minh chống lại IS do Mỹ dẫn đầu có một "chiến lược tích hợp" bao gồm cả hành động chống lại lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhờ vào không kích trong và xung quanh thị trấn Kobane nhiều tuần qua, lực lượng người Kurd đã bảo vệ được phần còn lại của thị trấn, tuy nhiên các cuộc không kích vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm 28-10. Hiện tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn kiểm soát 40% thị trấn.

Hơn 800 người đã thiệt mạng, kể từ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) phát động cuộc tấn công vào thị trấn Kobane cách đây 6 tuần trước. Trong khi đó, các cuộc giao tranh cũng đã buộc hơn 200.000 người phải chạy trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.