ANTĐ - Chuyện xưa kể rằng, có một người ăn mày tình cờ nhặt được cục vàng lớn giữa đường. Ông chia cục vàng ấy thành hơn 30 mảnh nhỏ, giấu ở nhiều nơi khác nhau, khi cần dùng mới lấy ra một mảnh. Nhờ số tài sản ấy, ông dần dần từng bước mở một cửa hàng, mua một căn nhà, tậu thêm ruộng vườn và cuối cùng là dùng tiền mua một chức trưởng thôn, trở thành một người rất có thể diện ở địa phương.
(ANTĐ) - Khoảng 16h ngày 16-11, tại bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ chết đuối. Nạn nhân là cháu Đậu Xuân Ngọc (SN 1996), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
ANTĐ - Bé trai 5 tuổi bỗng mất tích không để lại dấu vết ngay trong nhà bác ruột mình. Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ, đến nay vừa tròn tháng rưỡi.
ANTĐ - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nhiều người “áp vong, nhập hồn” đi tìm hài cốt liệt sĩ để trục lợi, gây rất nhiều phiền phức cho chính quyền địa phương.
ANTĐ - Cái giếng thứ tư được đào hơn 4m. Nước hút lên đã có mùi hôi và váng mỡ. Đầu tiên là bộ xương của con chó khoảng 10kg, xuống thêm 4m nữa thì gặp bộ xương anh T. đầu chúc xuống dưới
ANTĐ - Ngày 9-9, Thượng tá Ngô Văn Thêm - Phó Trưởng Công an quận 6, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về vụ mất trộm xảy ra tại hiệu vàng Bích Ngọc, nằm trong chợ Bình Tiên, phường 4, quận 6.
ANTĐ - Một người mẹ yêu thương và bao bọc con gái hết mực, nhưng chỉ vì ngăn cản tình yêu của con, bà không ngờ rằng mình lại bị chính con gái lên kế hoạch trả thù.
ANTĐ - Sáng hôm đó, chị Hoàng Thị Thùy (SN 1990), trú tại Thanh Hóa đến nhà Lê Quyết Dũng (SN 1983) ở xóm Sen, Đồng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội mua dép. Dũng đã làm quen rồi mời Thùy vào nhà ăn cơm. Thấy Dũng xởi lởi, hào phóng, Thùy vui vẻ vào nhà. Sau khi ăn cơm xong, Dũng rủ Thùy đi mua nước đá. Tiếp đó, Dũng đưa Thùy ra thị trấn Yên Viên. Tại đây, Thùy kêu chóng mặt nên Dũng đưa vào nhà nghỉ Hồng Anh ở thị trấn Yên Viên để nghỉ rồi Dũng về.
ANTĐ - Vị cựu giáo viên “liều” đó là Vũ Thành Trung (SN 1984-ảnh), HKTT tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngày 19-7, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ - Giết người yêu rồi cướp tài sản, sau đó Tuấn bỏ trốn vào Cà Mau, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con. Nhưng sau hơn 10 năm lẩn trốn, Tuấn đã phải đối mặt với tội ác do hắn gây ra.