“Sao mà đanh đá thế”

“Sao mà đanh đá thế”

ANTĐ - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, mấy cô bạn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh háo hức đi chơi Thủ đô một chuyến. Dù được cảnh báo phải hỏi giá, mặc cả khi đi xe nhưng vừa ra khỏi sân bay, các bạn tôi đã phải trả tiền cước taxi về trung tâm thành phố 650 nghìn đồng (thực tế chỉ 300-400 nghìn đồng).
Ám ảnh của những nạn nhân bị hãm hiếp

Ám ảnh của những nạn nhân bị hãm hiếp

ANTĐ - Nhìn qua Danielle, Tessa, Becky dường như không có điểm gì chung nhưng họ cùng có một bí mật khủng khiếp - tất cả đều bị hãm hiếp. Tuy nhiên vì xấu hổ, vì sợ hãi khi phải nhắc lại nỗi đau hay lo sợ sẽ không ai tin vào lời nói của mình… nên họ đã phải giữ kín bí mật khủng khiếp ấy.
Nhân viên ngân hàng thụt két 3 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng thụt két 3 tỷ đồng

ANTĐ - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (viết tắt là Sacombank) - chi nhánh Điện Biên Phủ (đóng trên địa bàn quận 3, TP.HCM) chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật đối với Lê Thái Phong (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là nhân viên của ngân hàng Sacombank - chi nhánh Điện Biên Phủ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngân Khánh lần đầu kể quãng đời khủng khiếp vì bị vu bán dâm

Ngân Khánh lần đầu kể quãng đời khủng khiếp vì bị vu bán dâm

ANTĐ - Đọc xong tôi như chết lặng, cả thân người run lên bần bật rồi gần như tê liệt... Lúc đặt chân xuống sân bay, tôi có cảm giác hình như mọi người đang chuẩn bị xâu xé mình... Không một ai hỏi tôi cả, cảm giác đó còn ghê gớm hơn nếu có một ai hỏi tôi dù chỉ một câu...
Bi thảm cặp tình nhân tự vẫn cách nhau 3 ngày, cùng một nơi

Bi thảm cặp tình nhân tự vẫn cách nhau 3 ngày, cùng một nơi

ANTĐ - Tình yêu khờ dại nông nổi có một kết thúc bi thảm. Đôi trẻ đã u mê và tìm đến cái chết “tự giải thoát”, nhưng quên rằng người thân của họ có thể không bao giờ hết đau đớn ám ảnh mỗi khi nghĩ về sự dại khờ của con em mình.
Vị khách cuối cùng

Vị khách cuối cùng

ANTĐ - Hùng ngồi lặng yên trong phòng, chờ vị khách cuối cùng - một đối tác tin cậy lâu năm - sẽ mang tới cho anh 500 triệu đồng. Mở công ty kinh doanh chừng ấy năm, chỉ có Hùng biết ngày mai thôi nó sẽ phá sản. Anh sẽ nhận tiền của vị khách đó rồi trốn khỏi nơi đây. Đó là hành vi phạm tội, nhưng Hùng đành “đánh bạc” với cuộc đời mình.
Cô gái bị động kinh bị chủ quán hiếp dâm

Cô gái bị động kinh bị chủ quán hiếp dâm

ANTĐ - Trong phiên toà sơ thẩm vào ngày 27-2, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Lê Văn Điểm, SN 1956 (trú tại khóm Hải Nghĩa, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) 15 năm tù giam và buộc bồi thường gần 50 triệu đồng cho nạn nhân vì tội hiếp dâm.
Thắt cổ tự tử sau chầu nhậu

Thắt cổ tự tử sau chầu nhậu

ANTĐ - Sau khi nhậu cùng bạn bè, Hoà gọi điện cho bạn gái rồi đi ngủ. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau người nhà bất ngờ phát hiện Hoà đã treo cổ chết trong nhà.
Chuyện thường ở Thủ đô

Chuyện thường ở Thủ đô

ANTĐ - Nước mất từ thứ 6 tuần trước. Chẳng ai để ý, đến khi biết thì nước đã mất được một ngày. Cứ ngỡ chỉ là cắt nước luân phiên gì đó, hôm trước hôm sau là có. Nhưng hôm sau vẫn không có. Hàng xóm í ới hỏi nhau, thì mới hay chuyện đường ống dẫn từ sông Đà về bị vỡ một đoạn ở Đại lộ Thăng Long rồi. Xóm xóm xôn xao bàn tán, thế thì phải 3 ngày mới có. Ngày xưa ở quê, có tục lệ đầu năm đi lấy nước lấy may. Giếng làng đầy và trong thì đó là báo hiệu một năm may mắn, no đủ. Chưa qua rằm tháng Giêng đã chịu cảnh mất nước, liệu có "điềm" gì không?
Án mạng trước Lễ Giáng sinh

Án mạng trước Lễ Giáng sinh

ANTĐ - Tối 19-12-2007, 6 ngày trước Lễ Giáng sinh, Marcy Shepherd vô cùng lo lắng khi cô nhắn tin mà mãi không thấy cô bạn thân Jocelyn Earnest, 38 tuổi trả lời. Sáng hôm sau, Marcy vội vàng lái xe tới nhà Jocelyn, thì kinh hoàng phát hiện thi thể của bạn, liền gọi điện báo cảnh sát.
Hiếp dâm “bạn gái” trong khách sạn

Hiếp dâm “bạn gái” trong khách sạn

ANTĐ -Quen nhau từ trước, 16h30 ngày 28-5, Nguyễn Hoài T (học sinh lớp 8 ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) gọi điện rủ Lê Tuấn Anh (SN 1994, trú ở thôn Trung Lập, xã Trí Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) đi chơi.
“Để tôi nghĩ cách xem sao”

“Để tôi nghĩ cách xem sao”

ANTĐ - Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”.