"Hồi sinh" cây xà cừ hơn 70 năm tuổi bị bão Yagi quật ngã tại vườn hoa Cổ Tân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hơn 25.000 câu xanh ở Hà Nội đã bị quật ngã khi cơn bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc vào tháng 9-2024. Trong số đó có cây xà cừ trên 70 năm tuổi từng đứng hiên ngang giữa vườn hoa Cổ Tân.
Cây xà cừ hơn 70 năm tuổi ở vườn hoa Cổ Tân bị quật ngã trong cơn bão Yagi vào tháng 9-2024

Cây xà cừ hơn 70 năm tuổi ở vườn hoa Cổ Tân bị quật ngã trong cơn bão Yagi vào tháng 9-2024

Bằng sự tiếc nuối và góc nhìn của một người yêu Hà Nội, yêu nghệ thuật, Tia-Thuỷ Nguyễn (tên thật Nguyễn Thu Thủy) - một nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ thị giác, nhà sản xuất phim "Công tử Bạc Liêu" đã quyết định thổi hồn vào thân cây đổ còn sót lại, thực hiện một tác phẩm nghệ thuật về cây xà cừ này với tên gọi "Hồi sinh" như lời gửi gắm về sự sống, cái chết, và sự tái hợp vĩnh cửu với vũ trụ.

Chia sẻ về tác phẩm, Tia - Thủy Nguyễn cho biết, "Hồi sinh" không chỉ là sự sắp đặt nghệ thuật, mà còn là một hành trình chuyển hóa đầy chất thơ. Dù cây xà cừ bị thiên tai quật ngã, chỉ còn lại thân cây nhưng trong mắt cô, nó không hề kết thúc vòng đời của mình.

Tia - Thủy Nguyễn bày tỏ, cô quan niệm sự ra đi của vạn vật nếu có chỉ là một trạng thái chuyển giao, ở đó năng lượng không tan biến mà hóa thành một hình hài mới, rực rỡ hơn, sống động hơn. Từ những “mảnh vỡ” của thiên nhiên, cô đã dựng nên tác phẩm "Hồi sinh" cao 9m, đường kính 2m, sử dụng thép không gỉ và thạch anh để tái hiện hình hài cây xà cừ trong một sắc thái hoàn toàn khác: lấp lánh, nguy nga hơn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp bất diệt của tự nhiên.

Nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn quyết định "hồi sinh" cây xà cừ bằng tác phẩm nghệ thuật đặc biệt
Nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn quyết định "hồi sinh" cây xà cừ bằng tác phẩm nghệ thuật đặc biệt

Những tấm thép dày 5mm được gò thủ công, ôm sát theo từng đường cong gồ ghề của thân cây. Các nghệ nhân hàn kín từng mối nối, tạo ra những nốt và rãnh xù xì, như thể tái hiện lớp vỏ cây trong một ngôn ngữ mới – ngôn ngữ của kim loại lấp lánh. Cành cây được mô phỏng với những đường nét khúc khuỷu, tự nhiên, trong khi tán lá được tạo nên từ hàng nghìn chiếc lá thép óng ánh, điểm xuyết bởi những “bông hoa” thạch anh lấp lánh đủ sắc màu. Khi ánh nắng lên cao, tất cả giống như được tiếp thêm sự sống để hồi sinh.

Nói thêm về tác phẩm đặc biệt này, Tia - Thủy Nguyên tiết lộ, ớp vỏ kim loại không chỉ là khung bảo vệ, mà còn là một bộ trang sức rực rỡ, vừa kiêu sa vừa gần gũi. Nó vừa là một công trình kỹ thuật kỳ công, vừa là lời nhắn gửi nghệ thuật về sự vươn mình và sức sống bền bỉ của vạn vật trong đời sống và thiên nhiên.

Trước đó, vào năm 2023, Tia - Thủy Nguyễn từng thực hiện tác phẩm "Hoa đời" với những kỹ thuật tương tự. Lần này với "Hồi sinh", nữ nghệ sĩ đã đẩy kỹ thuật và thẩm mỹ lên một tầm cao mới và quá trình tạo nên tác phẩm này được cô thực hiện cực kỳ tỉ mỉ với hơn 6.000 giờ làm việc, hơn 6 tấn thép không gỉ được sử dụng.

Thân cây xà cừ được chia nhỏ
Thân cây xà cừ được chia nhỏ

Nữ nghệ sĩ khẳng định, đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nỗ lực làm đẹp cho Hà Nội sau cơn bão Yagi mà cô mong muốn chung tay thực hiện. Dự án nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo UBND TP Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, qua đó góp phần phục hồi không gian công cộng, tạo điểm nhấn văn hóa, và phát huy giá trị lịch sử của cây xanh đô thị.

Theo kế hoạch, "Hồi sinh" sẽ được ra mắt vào ngày 22-4-2025 tại vườn hoa Cổ Tân, Hà Nội. Sau lễ khai mạc, tác phẩm sẽ tiếp tục hiện diện tại nơi này như một phần của không gian công cộng để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tia - Thủy Nguyễn tâm sự, "Hồi sinh" vẫn được đặt lại tại chính nơi cây xà cừ từng đứng, tác phẩm tĩnh mà có sự sống, có hơi thở và còn có thể đối thoại với thế giới xung quanh.

Nhóm tác giả bàn luận về phương án thực hiện tác phẩm
Nhóm tác giả bàn luận về phương án thực hiện tác phẩm

Nghệ thuật "chơi" ánh sáng vốn được biết đến là thế mạnh đặc biệt của Tia-Thủy Nguyễn trở thành một phần không thể tách rời của tác phẩm. Từng tia nắng rơi xuống, được cô “bẫy” bằng những chiếc lá thép và hoa thạch anh, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng không bao giờ lặp lại. Mỗi khoảnh khắc, tác phẩm lại khoác lên mình một diện mạo mới, như thể nó đang kể những câu chuyện khác nhau cho từng người thưởng lãm với lời nhắn gửi: "Một tia nắng đúng hẹn có thể làm lòng cây bừng sáng, như đánh thức những ký ức ngủ quên".

Kết hợp với "Hồi sinh" là tác phẩm "Tiếng vọng" của nghệ sĩ Trần Mạnh Hùng. Đó là các băng ghế làm từ chính cây xà cừ đổ, được sắp đặt theo những cung tròn đồng tâm, hướng về tác phẩm tạo nên những vòng gỗ kỳ lạ. Tác phẩm được đúc trong những khối acrylic trong suốt, đặt trên chân thép không gỉ, gợi liên tưởng đến những dòng sông thời gian trôi lấp lánh. Sự cộng hưởng giữa hai tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hoài cổ vừa hiện đại, vừa tĩnh lặng vừa sống động, như một lời nhắc nhở rằng mọi sự sống đều có thể được tái định nghĩa.

Họa tiết vòng tròn gỗ trên thân cây
Họa tiết vòng tròn gỗ trên thân cây

Chủ nhân "Hồi sinh" bộc bạch, tác phẩm không chỉ kể câu chuyện của một cây xà cừ, mà còn là câu chuyện của Hà Nội, của những con người đã sống, đã mất, và đã tìm cách đứng dậy sau cơn bão như người dân ở đó. Nó gợi lên sự tò mò về nguồn gốc, hình dạng, và ý nghĩa của một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mở ra vô vàn cách tiếp cận để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình.

Một số hình ảnh về quá trình thực hiện tác phẩm "Hồi sinh":