Hồi kết một vụ trả thù

ANTĐ - Một tối tháng 11-2008, Bùi Hoàng Long (tức Long cao, SN 1989 - ảnh), trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội được bạn gái (hiện chưa xác định được địa chỉ) đèo bằng xe máy Wave đến đỗ ở trước cửa quán cà phê “Khoai” tại nhà A7, tập thể Đại học Thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Người bạn gái để Long ở lại đó rồi phóng xe đi.

Thấy Long đứng trước cửa quán, chị Hoàng Thị Yến, trú tại số nhà 27 Hàng Than, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ trong quán cà phê “Khoai” đi ra, tưởng là khách vào quán nên có đứng nhìn Long. Long liền chửi: Đ. mẹ, nhìn cái gì? Chị Yến vào quán nói lại sự việc trên với chồng là anh Nguyễn Công Sơn. Dù rất bực mình nhưng anh Sơn vẫn giữ thái độ bình tĩnh ra hỏi Long “cao”: Sao mày lại chửi vợ tao? Long đáp lại bằng lời lẽ thô tục: Bố mày thích chửi đấy, có sao không? Ngay sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Rất nhanh, Long “cao” rút từ trong người ra một con dao nhọn. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Công Long (em ruột anh Sơn) đứng gần đó cầm vỏ chai coca cola bằng thủy tinh ném vào tay cầm dao của Long “cao” làm rơi con dao xuống đất. Long “cao” không nói gì mà bỏ đi.

Do cay cú, Long “cao” đã gọi điện rủ thêm đồng bọn gồm: Đặng Anh Sơn (tức  Sơn “bò”), Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Chí Long, Vũ Duy Chiến và Trần Mạnh Toàn. Nguyễn Chí Long mang theo 5 con dao bọc trong túi vải do Long cất giấu từ trước ở một khu vực lán trông giữ xe trên phố Đặng Tiến Đông. Bùi Hoàng Long đi xe ôm do anh Phạm Hùng Vinh chở đến cầu thang (dãy nhà B1 tập thể Vĩnh Hồ, nhà của Sơn “bò”). Long bảo anh Vinh đứng ngoài chờ và đi vào đưa dao cho đồng bọn. Sau khi thống nhất kế hoạch đánh trả thù, Bùi Hoàng Long và đồng bọn nhờ anh Vinh chở Bùi Hoàng Long và Nguyễn Chí Long, Còn Trần Mạnh Toàn chở Vũ Duy Chiến, Nguyễn Tuấn Vũ và Đặng Anh Sơn quay lại quán cà phê “Khoai”.

Đến khoảng 21h30, lúc đã có mặt ở quán cà phê “Khoai”, Đặng Anh Sơn, Vũ Duy Chiến và Nguyễn Tuấn Vũ chạy trước, Bùi Hoàng Long và Nguyễn Chí Long chạy sau, Trần Mạnh Toàn đứng ngoài cảnh giới. Đặng Anh Sơn vừa vung giao chém anh Nguyễn Công Sơn vừa hô: Nó đây rồi, chém chết mẹ nó đi! Theo phản xạ, anh Sơn giơ tay lên đỡ khiến lưỡi dao trúng vào khuỷu tay. Cùng lúc, Chiến chém vào bả vai, Vũ và Nguyễn Chí Long xông tới chém vào người anh Sơn. Biết không thể chống đỡ được, anh Sơn chạy về phía sân bóng của trường Đại học Thủy Lợi. Những tên côn đồ tiếp tục đuổi theo. Chạy được khoảng 50 mét thì anh Sơn bị vấp ngã, cả bọn lại nhào tới chém anh. Khi anh Sơn giơ chân lên đạp để tự vệ thì bị chúng chém tiếp vào chân.

Chưa hả cơn tức, cả bọn lại kéo về quán cà phê “Khoai” và nhìn thấy anh Nguyễn Công Long đứng trước cửa quán. Long “cao” hô: Còn một thằng nữa! nên cả bọn lại xông tới chém anh Nguyễn Công Long. Mặc dù anh đã bỏ chạy nhưng vẫn bị chém vào lưng. Sau khi gây án, cả bọn kéo nhau về gần nhà Đặng Anh Sơn cất chỗ dao vừa gây án và bàn cách trốn. Còn anh Nguyễn Công Sơn và Nguyễn Công Long được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của anh Nguyễn Công Sơn là 23%, anh Nguyễn Công Long là 4%.

Ngày 14-9-2009, TAND TP Hà Nội đã xử Đặng Anh Sơn 30 tháng tù, Nguyễn Chi Long 24 tháng tù, Nguyễn Duy Chiến 20 tháng tù, Trần Mạnh Toàn 18 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Ngày 25-1-2010, TAND TP Hà Nội xử tiếp Nguyễn Tuấn Vũ 20 tháng tù.

Riêng Bùi Hoàng Long sau khi phạm tội bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 29-4-2011, y đã bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Bùi Hoàng Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai phù hợp với người bị hại, nhân chứng và các chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Bị can Bùi Hoàng Long bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điều 104, khoản 2 BLHS. Là tên giữ vai trò chính trong vụ án, sau khi phạm tội lại bỏ trốn, gây khó khăn cho việc điều tra, chắc chắn y sẽ phải nhận một hình phạt nghiêm khắc trong một phiên tòa gần đây.