Hội hát Soong hao

ANTĐ - Đầu năm ở Tân Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang), khi sắn, ngô thu hoạch xong cũng là lúc đồng bào các dân tộc trong vùng rủ nhau đến hội hát Soong hao, để rồi những âm điệu thiết tha, trữ tình và độc đáo ấy ngân lên giữa núi ngàn.
Ảnh: Báo Bắc Giang

Khi những màn sương còn chưa tan trên khóm mía, luống rau thì từ các nẻo đường, đồng bào thuộc các xã 

Hộ Đáp, Cấm Sơn, Xa Lý, Phong Vân, Phong Minh, Tân Sơn (Lục Ngạn), Đồng Mỏ, Chi Lăng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) trong những bộ trang phục chàm truyền thống lại rủ nhau “xuống núi” dự hội hát Soong hao tại chợ phiên (mỗi năm chợ chỉ họp một lần). Từ người già tóc bạc đến những em bé còn say giấc ngủ trên lưng mẹ cũng về hội góp vui. Đi chợ với đồng bào cũng chính là đi hội, đến chợ không chỉ để trao đổi mua bán mà còn giao lưu, gặp gỡ và uống rượu; nam thanh, nữ tú trưng diện những bộ trang phục đẹp nhất cùng khoe sắc, đua tài, tỏ tình và trao gửi lời yêu thương, hát giao duyên qua những điệu Soong hao mộc mạc, trữ tình. Năm nay dù thời tiết mưa rét nhưng khu trung tâm hội hát vẫn kín người. Trên sân khấu các cặp hát hứng khởi trổ tài, phía dưới khán giả hào hứng vỗ tay, khu vực bên ngoài dành để thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân tộc như kéo co, đập niêu, đẩy gậy… Hấp dẫn hơn cả là phần trình diễn trang phục dân tộc của các người đẹp miền sơn cước tạo cho không khí ngày hội thêm sôi nổi. 

 Bà Vi Thị Hằng, dân tộc Nùng, thôn Khuôn Cho (Tân Sơn) kể: Từ nhỏ đã được ông bà, cha mẹ dạy hát Soong hao và hiện bà đang tích cực truyền lại cho con cháu. Cũng theo bà Hằng, hát Soong hao có nhiều loại, gồm hát giao duyên ở các phiên chợ, ngày hội; hát trong nhà, vào bản... Tuy nhiên ngày nay chỉ còn Soong hao giao duyên, nói rồi bà nhẩm theo những lời ca thiết tha đó mà bà đã hát suốt thời thanh xuân “Pê hạc pén ma cà nả sở; Kín càng say toong bô mi hơ?". Nghĩa là: "Tôi gặp được bạn trong phiên chợ này, hỏi xem bạn đã có người yêu chưa?"… 

Ông Lê Xuân Thắng, Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Lục Ngạn  cho biết: Soong hao là lối hát độc đáo của đồng bào Nùng. Trước đây đồng bào hát Soong hao quanh năm, đặc biệt vào mùa xuân trai gái thường rủ nhau ra chợ hát giao duyên, qua những canh hát kéo dài, nếu hai người thấy “kết nhau” thì dắt tay nhau đi chơi. Cuộc hát kéo dài đến lúc xế chiều, họ hát say sưa trên cả các ngả đường đi về bản, rồi từng đôi trai gái tìm nơi vắng vẻ trò chuyện tâm tình, nhiều đôi đã nên vợ chồng sau những cuộc hát ấy… Tuy nhiên loại hình nghệ thuật này đang có nguy cơ bị chìm vào quên lãng bởi số lượng người biết hát đã giảm, đặc biệt là lớp trẻ biết hát không nhiều.

Hội hát Soong hao năm nay khép lại trong niềm ngóng đợi của du khách vào mùa hội hát năm sau.