ANTĐ - Với một cô gái nghèo chưa một lần được mặc đẹp, lại chưa biết bắt đầu như thế nào ở nơi đô thành phồn hoa, thì thật khó có thể chống lại sự cám dỗ của đồng tiền sau những cuộc vui xác thịt...
ANTĐ - Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, song không ít lần tôi cảm thấy bất an về quyết định này vì bạn trai tôi rất gia trưởng. Mọi việc dù nhỏ hay lớn đều phải theo ý của anh ấy, bất luận đúng hay sai. Có lần đi gặp bạn bè, anh không tiếc lời quát tháo và chửi bới tôi trước mặt mọi người dù tôi không làm gì quá đáng để bị đối xử như vậy. Thậm chí, anh còn hay “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với tôi nữa. Khi tôi góp ý thì anh nói đó là tính cách của mình, chấp nhận được thì yêu, không thì thôi. Thực sự tôi rất thất vọng nhưng không biết mình nên làm gì để sau này khỏi hối hận. Hãy cho tôi một lời khuyên. maianhnguyen…@gmail.com
ANTĐ - "Tôi là loại đàn bà bỏ đi. Tiền tôi kiếm được, người ta nói là bẩn. Nhưng tôi quan tâm gì đến điều đó? Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để con tôi được sống một cuộc sống bình thường..."
ANTĐ - Em đã lỡ có thai nhiều lần với bạn trai và những lần đó em đều đi hút phá thai tại các phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, mới đây, em lại có thai lần nữa nên rất bối rối không biết phải xử lý như thế nào...
ANTĐ - Có lẽ, qua không ít giông gió cuộc đời, tôi biết mình vẫn nhận được yêu thương, được vỗ về, được thứ tha từ gia đình, dường như bấy nhiêu là quá ưu ái, nâng niu tôi, giúp tôi yên tâm cải tạo và ra đi một cách thanh thản.
ANTĐ - Một lần người đi săn bắt được một con chim nhạn biết nói. “Thả ta ra”, con chim cất lời, “ta sẽ cho anh 3 lời khuyên hữu ích”. Người đi săn tỏ vẻ láu cá: “Cứ nói trước đi, sau đó ta thề sẽ thả ngươi ra”. Con chim nhạn bèn thủng thẳng: “Lời khuyên thứ nhất là: không bao giờ hối hận về việc mình làm. Thứ hai: Bất kể người khác nói gì, nếu bản thân mình thấy không đúng thì đừng có tin. Thứ ba: Khi anh không đủ khả năng trèo cao, thì đừng cố mà trèo”. Người đi săn nghe mấy lời khuyên có lý, bèn thả con nhạn ra như đã hứa.
ANTĐ - Khi hẹn hò có thể bạn thường cảm thấy lo lắng và bối rối khiến bạn vô tình quên đi mất có những cách xử sự sẽ “phá hoại” hình ảnh đẹp của bạn trong mắt anh ấy.
ANTĐ - Một đêm nọ, Paul rơi vào tâm trạng nặng nề, cảm thấy có quá nhiều người may mắn hơn mình và điều đó thật không công bằng. Anh ta bỗng dưng chán ghét thế giới này, tự hỏi vì sao lại có những người ngày một giàu có, trong khi mình thì cứ mãi sống trong nghèo khổ.
ANTĐ - Mình sẽ nói thật thôi chứ mình không giấu giếm gì đâu. Mình vào Trại tạm giam Gia Lai vì tội giết người. Mình giết để trả thù cho anh trai mình bởi có như thế anh trai mình nhắm mắt mới yên lòng được...
ANTĐ - My lấy kéo đâm một nhát vào bụng Hiền, sau đó đâm tiếp mấy nhát vào vùng cổ, trán và cẳng tay. Hiền chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi lấy tay ôm bụng...
ANTĐ - Thật lạ lùng, khoảnh khắc sợ hãi ấy đi qua tôi rất nhanh, tựa hồ cơn gió thoảng. Một điều duy nhất hiện hữu trong đầu tôi: Tôi yêu anh và muốn lấy anh làm chồng, cho dù anh bị nhiễm HIV.
ANTĐ - Với tính sĩ diện cao, tôi mang tất cả những xấu hổ, chạnh lòng ấy ném vào những cuộc nhậu với chiến hữu, vào vòng tay lả lơi của những gái làng chơi. Để rồi, ngỡ ngàng, hối hận khi tự mình đánh mất một gia đình...
ANTĐ - Alison Chapman, một phụ nữ 45 tuổi ở Anh, đã cảnh báo mọi người không nên ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ sau khi cô này bị nổ ngực do nâng cấp vòng một.
ANTĐ - Nhật báo Aftonbladet (Thụy Điển) dẫn lời một nguồn tin cho biết ông giáo sư này đã cắt môi vợ mình, "ăn tươi nuốt sống" chúng và ông ta không hề cảm thấy hối hận vì cho rằng bà vợ đã phản bội ông.