Học sinh Trung Quốc tự tử, gây sốc cho toàn xã hội

ANTĐ - Những ngày qua, hàng loạt tờ báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về nhiều vụ học sinh tiểu học, trung học tự tử, thậm chí còn giết người thân trong gia đình, gây hoảng loạn cho ngành giáo dục và cha mẹ học sinh.

“Nếu chết đi, con không phải làm bài tập về nhà nữa!?”

Theo báo China Daily ngày 3-5 đưa tin, một học sinh nam 15 tuổi sống tại chung cư Jixiang Heights, thành phố Nam Kinh, đã nhảy lầu tự tử vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương). Nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng này ban đầu được tiết lộ là do cậu bé không thể chịu được áp lực liên quan đến việc học hành từ chính phía bố mẹ. Được biết, trong những ngày nghỉ đầu tháng 5 này, các thầy cô giáo bộ môn đã giao nhiều bài tập về nhà. Khi phát hiện thấy con trai chưa hoàn thành hết số bài tập về nhà này, bố mẹ cậu đã la mắng, rồi bắt ở nhà phải làm hết mới được đến trường.

 Cùng ngày, một nam sinh 13 tuổi tên Xie cũng được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở cầu thang gia đình vào lúc 6 giờ sáng. Kết quả điều tra ban đầu của điều tra viên cho biết, cậu bé đã phải dậy từ 4 giờ sáng để làm bài tập, nhưng sau đó gia đình phát hiện cảnh tượng thương tâm trên. Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, cậu bé còn gửi lời xin lỗi và nói rằng, cậu rất yêu cha mẹ. Nhưng cũng trong bức thư tuyệt mệnh ấy, cậu bé đã để lại một câu rất xót xa, khiến ai nghe cũng phải giật mình, ngẫm nghĩ lại về việc gây sức ép học hành với trẻ: “Nếu chết đi, con không phải làm bài tập về nhà nữa!?”.

Áp lực học hành quá mức còn khiến nhiều trường hợp quẫn trí thuê cả người giết hại chính người thân trong gia đình mình. 

Rạng sáng ngày 12-5 vừa qua, Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay, một nam sinh người Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì cáo buộc đã thuê người giết chết cha và chị gái, 20 tuổi, vì bị họ gây áp lực buộc phải học hành quá nhiều. Người cha là ông Gao Tianfeng, một quan chức cấp cao trong ngành tòa án tại tỉnh Hà Nam. 

Camera giám sát đã ghi lại được cảnh 2 người đàn ông trèo qua tường và xông vào nhà của các nạn nhân ở thành phố Chu Khẩu ít phút trước khi án mạng xảy ra rạng sáng 12-5. Hai trong số 3 nghi phạm trong vụ việc, trong đó có nam sinh này, đã bị bắt giữ ngay sau đó.

“Theo kết quả thẩm vấn của cảnh sát, nam thanh niên này đã thuê 2 người đàn ông mà cậu ta quen biết qua internet giết cha và chị gái vì “họ đã gây áp lực quá lớn về chuyện học hành đối với cậu ta”, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay.

Cần sớm được khắc phục

Báo China Daily đăng kết quả điều tra đối với hơn 20.000 học sinh 39 trường trung học ở Thượng Hải cho thấy 60% học sinh mỗi ngày làm bài tập ở nhà từ 2 tới 4 giờ, thời gian ngủ của học sinh cấp 3 chưa tới 7 giờ/ngày, không thực hiện đúng quy định phải ngủ 8 giờ/ngày của Bộ Giáo dục- Đào tạo. Tờ Thời báo hoàn cầu viết: “Các vụ học sinh tự tử đã gây sốc cho toàn xã hội và đặt ra câu hỏi phải chăng các em hiện nay chịu quá nhiều sức ép phải làm bài tập ở trường cũng như ở nhà cùng những hình phạt do thầy cô áp đặt?”. 

Lý giải về hiện tượng này, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Giáo dục thế kỷ 21 tại Bắc Kinh cho biết với mục tiêu phổ cập giáo dục và nâng cao dân trí trên phạm vi cả nước thì điểm số vẫn là một yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của học sinh, thậm chí là “chìa khóa” để bước chân vào cổng trường đại học. Vậy nên, việc nhiều em vì quá áp lực đã phải tìm đến cái chết những mong được “giải thoát” đang như bệnh dịch dễ lây. 

Chuyên gia giáo dục Vương Hồng Tái của Trường Đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nói: “Có một vòng luẩn quẩn sức ép giữa nhà trường, thầy cô giáo với học sinh và cha mẹ các em. Tình trạng đau buồn này cần sớm được khắc phục”.