Giao hữu ĐT Nhật Bản - ĐTVN: 1-0

Học một sàng khôn…

ANTĐ - Không ngoài dự đoán, ĐTVN đã để thua ĐT Nhật Bản 0-1 trong trận giao hữu tối nay (7-10). Song điều đáng ghi nhận là thầy trò HLV Falko Goetz đã phô diễn lối chơi đầy tự tin trước đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Trận giao hữu với Nhật Bản giúp các tuyển thủ trưởng thành hơn rất nhiều

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, song cả 2 đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm và hướng tới mục tiêu của riêng mình. Thầy trò HLV Zaccheroni muốn có được chiến thắng để tăng thêm động lực tinh thần. Trong khi đó, dù không đặt nặng thành tích song HLV Falko Goetz cũng có những mục tiêu nhất định: chọn nhân tố cho U23 Việt Nam chinh phục SEA Games 26 và xa hơn là trẻ hóa đội hình tham dự AFF Cup 2012. Và đó là lý do ông thầy người Đức tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tối nay.

Không có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Honda, Uchida, Miyaichi… song ĐT Nhật Bản vẫn tỏ rõ sức mạnh của đội bóng hạng 15 thế giới. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã liên tiếp có những pha tấn công sắc bén, uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường. Sau nhiều nỗ lực, phút 28 đội chủ nhà cũng có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha đột phá bất ngờ của tiền vệ Makoto Hasebe bên cánh trái, trước khi căng ngang để Tadanari Lee dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Với đội hình gồm 6 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, ĐT Nhật Bản dễ dàng áp đặt một thế trận lấn lướt.

Song điều đáng ghi nhận là ngay cả khi bị thủng lưới, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu rất tập trung, hóa giải nhiều pha tấn công của các chân sút đẳng cấp thế giới đến từ xứ sở mặt trời mọc. Không những thế, các học trò HLV Falko Goetz còn có những pha uy hiếp khung thành đối phương, đáng tiếc, lần lượt Trọng Hoàng, Công Vinh đều không thể hạ gục thủ môn Nishikawa. Chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà không nằm ngoài dự đoán, nhưng việc chỉ để thua tối thiểu và phô diễn lối chơi đầy bản lĩnh, thầy trò HLV Falko Goetz đã phần nào khiến người hâm mộ hài lòng.

 “Đây là trận đấu chấp nhận được. Các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm và cho thấy sự tự tin cần thiết trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản. Đó là điều tôi mong muốn ở các học trò, còn kết quả ra sao với tôi không quan trọng”, HLV Falko Goetz nói. Rõ ràng, 90 phút được so giày cùng các ngôi sao hàng đầu châu lục sẽ giúp ĐTVN đúc rút nhiều kinh nghiệm cho những giải đấu quan trọng sắp tới.