Hoàng Xuân Vinh: Anh lính công binh thành quán quân Olympic

ANTD.VN - Nối gót cha theo đường binh nghiệp khi chọn học trường Sĩ quan Công binh, số phận dẫn dắt Hoàng Xuân Vinh đến với bắn súng. Nhờ đó, thể thao Việt Nam có được những tấm huy chương giá trị như HCV Olympic mà anh vừa đoạt tại Rio, rạng sáng 7-8.

Ngã rẽ cuộc đời

Sinh ra tại Sơn Tây, Hà Nội, có bố là bộ đội Quảng Trị tập kết, mẹ mất sớm khi mới 3 tuổi, Hoàng Xuân Vinh lớn lên trong cảnh khó khăn. Học hết cấp 3, anh tình nguyện nhập ngũ rồi sau đó vào học trường Sỹ quan Công binh.

Ngã rẽ định mệnh đã đến khi chàng quân nhân sinh năm 1974 nhận công tác tại Lữ đoàn Công binh 239 (đóng tại Thường Tín, Hà Nội) thường xuyên luyện tập bắn súng và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Tay súng xuất sắc tại các hội thao toàn quân đã lọt vào mắt xanh nhà tuyển trạch của quân đội rồi chuyển sang nghiệp xạ thủ năm 1999 khi đã 25 tuổi – độ tuổi muộn màng của VĐV chuyên nghiệp.

Hoàng Xuân Vinh đến với bắn súng như một cái duyên

Với tố chất trời phú, cộng thêm bền bỉ khổ luyện, Hoàng Xuân Vinh mau chóng thể hiện sự tiến bộ để rồi chỉ một năm sau đó anh được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia. Kể từ đây, anh lính công binh ngày nào trở thành xạ thủ số 1 Đông Nam Á và sau đó chinh phục các sân chơi đỉnh cao châu Á, thế giới.

Chính Xuân Vinh cũng chẳng thể nhớ chính xác về bộ sưu tập huy chương khổng lồ của mình, chỉ biết rằng riêng số huy chương quốc tế đã gần 200 tấm và trở thành tượng đài đương đại của bắn súng Việt Nam với vô số kỷ lục như: VĐV đầu tiên đoạt suất dự Olympic, đoạt HCV châu Á, Cúp thế giới và là VĐV đầu tiên (cũng là duy nhất tính tới lúc này) giành HCV Olympic.

Olympic: Trả "món nợ" bằng kỳ tích

17 năm theo nghiệp VĐV, Hoàng Xuân Vinh tận hưởng nhiều vinh quang nhưng cũng có không ít kỷ niệm cay đắng. ASIAD 2010, chỉ vì mất bình tĩnh mà anh để súng cướp cò bắn chệch mục tiêu, từ vị trí người dẫn đầu tụt xuống hạng 13.

Hai năm sau đó tại Olympic London, Thế vận hội đầu tiên Xuân Vinh được góp mặt, xạ thủ quê Hà Nội đã để tuột huy chương đầy tiếc nuối khi kém người giành HCĐ chỉ 0,1 điểm sau loạt bắn cuối cùng không như ý.

Olympic 2012 với Hoàng Xuân Vinh là nỗi nuối tiếc...

Cảm giác tiếc nuối, pha lẫn một chút gì đó tự trách bản thân khi đánh mất cơ hội giành tấm huy chương duy nhất cho đoàn Việt Nam đeo đuổi Hoàng Xuân Vinh tới tận kỳ Olympic 2016. Giới chuyên môn dành sự kỳ vọng song cũng pha chút hồ nghi “điểm yếu” tâm lý của xạ thủ 42 tuổi này. Nhưng những gì diễn ra sau đó vượt ngoài dự đoán lẫn sự mong đợi của tất cả.

Hoàng Xuân Vinh đã chiến thắng đối thủ, chiến thắng cả hạn chế cố hữu của bản thân để đạt điểm xuất sắc 10,7 trong loạt bắn cuối, qua đó đánh bại số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam là Almeida của nước chủ nhà Brazil để giành HCV với tổng điểm 202,5 – một kỷ lục mới của Olympic.

...còn Olympic 2016 là niềm hạnh phúc vô bờ bến

Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam có tấm HCV Thế vận hội đầu tiên sau 36 năm chờ đợi mà còn giúp bản thân Xuân Vinh xóa đi những ký ức buồn của kỳ Olympic 4 năm về trước.

Một chiến thắng ngọt ngào dành cho xạ thủ Đại tá Quân đội 42 tuổi này trước khi nghĩ tới ý định giải nghệ.

Những điều ít biết về Hoàng Xuân Vinh

*Là xạ thủ số 1 Việt Nam, đẳng cấp thế giới nhưng lại bị… cận nặng.

*Lấy vợ từ năm 2000, hiện có một con trai, một con gái nhưng thường xuyên tập trung cùng đội tuyển ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội nhiều hơn ở nhà.

Hoàng Xuân Vinh: Anh lính công binh thành quán quân Olympic ảnh 4

Hoàng Xuân Vinh bên người bạn đời - chị Phan Hương Giang

*Quanh năm phải tập bia giấy dù khi thi đấu quốc tế là bia điện tử.

*Từng vươn lên vị trí số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam sau khi đoạt HCV Cúp bắn súng thế giới 2013 tại Hàn Quốc.

*Bắn 10 viên đạt 100 điểm tại SEA Games 24 tổ chức ở Thái Lan và sau đó được gắn với biệt danh xạ thủ “10 phát trúng 10”.

*Được thăng hàm Đại tá trước niên hạn khi mới 40 tuổi và trở thành một trong những Đại tá trẻ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.