Phú Yên:

Hoang mang, lo sợ vì khỉ 3 chân liên tiếp tấn công người

ANTĐ - Bất ngờ xuất hiện, rồi được chuyển qua tay hai người chủ, con khỉ lạ 3 chân tấn công người hàng loạt được một người đi đường không rõ danh tính ở Phú Yên mua với giá 500 nghìn đồng, rồi ẩn luôn tung tích, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Gần đây, nhiều người dân xã An Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa vô cùng hoang mang do bị một con khỉ lạ 3 chân cắn phải nhập viện.

Theo nhiều người dân ở xã An Phú, tại khu vực rừng phi lao, dọc đường Độc Lập, thành Phố Tuy Hòa (đoạn từ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ đến xã An Phú), đột nhiên xuất hiện một con khỉ lạ ẩn náu trong rừng rồi bất ngờ lao ra cắn, cào người đi đường.

Chị Võ Thị Phúc, trú ở thôn Long Thủy, xã An Phú, vợ anh Ngô Minh Khánh, nạn nhân của khỉ 3 chân cho hay: “Trên đường từ thành phố Tuy Hòa về nhà, đến khu vực rừng phi lao trên, con khỉ cụt chân bất ngờ lao ra cắn vào cổ tay anh Khánh rồi biến mất. Sau đó, tôi đưa chồng đến tiêm phòng tại Trung tâm Y tế dự phòng và điều trị 8 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng vết thương vẫn bị nhiễm trùng. Thấy không ổn, gia đình tôi phải chuyển anh Khánh ra Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn (Bình Định) để chữa trị nhưng hiện vết thương và sức khỏe vẫn chưa hồi phục, và có thể sẽ phải chuyển vào TP Hồ Chí Minh điều trị tiếp”.

Một người dân bị khỉ cắn ở bàn tay

Tương tự, chị Đặng Thị Hồng Thúy và 3 người khác ở khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa cũng bị con khỉ này cắn. Chị Thúy kể: “Cách đây hai tuần, trên đường chở hàng từ nhà ra chợ bán, đột nhiên xuất hiện con khỉ cụt một chân phải phía trước, nặng khoảng 15kg, lông màu nâu vàng, bộ dạng rất giữ tợn chạy ra giữa đường, rồi tiến về hướng hai em học sinh của trường THPT Duy Tân.

Vì sợ khỉ cắn các em nên tôi bắt mang về nhà nuôi. Không hiểu sao về đến nhà, nó lại quay sang cắn vào tay tôi, sau đó tiếp tục tấn công những người hàng xóm khác là anh Võ Lê Nguyên Thành, Võ Lê Thành Nguyên, Võ Chí Cường”.

Theo bà Thúy, vết thương của bà và anh Cường tương đối nhẹ, chỉ tiêm phòng và điều trị vài ngày là khỏi, nhưng cũng phải mất gần 1 triệu đồng/người. Còn anh Nguyên phải chuyển viện vào TP Hồ Chí Minh chữa trị hơn 10 ngày do vết thương bị nhiễm trùng huyết, chi phí trên 10 triệu đồng.

Điều đáng lo ngại là cách đây khoảng hai tuần, khi chị Thúy đang điều trị tại bệnh viện, thì anh Mai Văn Lại, trú ở thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đến xin nhận con khỉ về nuôi. Tuy nhiên, trên đường về nhà, anh này lại bán nó cho một người đi đường lạ mặt khác với giá 500.000 đồng. Từ đó, tung tích khỉ 3 chân mất luôn cho đến nay, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ bị khỉ tấn công bất cứ lúc nào.           

Sau anh Khánh, nhiều người ở xã An Phú cũng bị khỉ lạ tấn công nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Ông Nguyễn Mạnh Thi, Chủ tịch UBND xã An Phú xác nhận, trong xã không có hộ nào nuôi khỉ nên có thể con khỉ cắn người kia là hoang dã. Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an và dân quân truy tìm.