Hoa nào mà chẳng héo

ANTĐ - Qua Ngày phụ nữ, phố xá ngập tràn hoa tươi, thảo nào gương mặt ông nhuận sắc hoa, tươi tắn khác thường.

- Làm thầy tướng “trông mặt bắt hình dong” như ông thì có ngày “treo mồm”. Hoa khắp cả nước chỉ đổ về chốn phồn hoa đô hội thôi. Còn nông thôn, vùng sâu xa đố bói ra bông hoa nào. Ngay trong nhà tôi cũng chẳng hoa hoét gì sất. Chỉ hoa “đồng tiền” thôi.

- Ấy chết, phải tỏ ra lịch sự, văn minh chứ. Ngày thường có thể úi xùi nhưng ngày cả thế giới tặng hoa cho phụ nữ thì mình cũng phải học theo chứ.

- Thế ngày trước không có bông nào tặng mẹ, tặng vợ thì mất lịch sự, thiếu văn minh à? A dua, học đòi nhiều khi chỉ hình thức không thực chất. Hàng ngày đối xử với nhau như… ngoài đường, thậm chí như ngoài chợ. Rồi ngày 8-3 tặng bó hoa to đùng. 

- Tặng hoa không chỉ lãng mạn đâu. Báo Nga đưa tin, một người đàn ông cãi nhau với vợ và muốn làm lành đã đặt mua 1 triệu bông hồng để tặng vợ đúng vào ngày 8-3 này.

- Lại nhái bài hát “triệu bông hồng” đã đi vào trái tim triệu triệu con người khắp thế giới. Hoa bên xứ tuyết giá đắt lắm, một bông hồng đỏ cũng phải vài đô.

- Hoa bên ta cũng không rẻ so với người ít tiền cho nên theo tôi nên tặng nhau loại hoa nào tươi mãi, không thể héo.

- Hoa lụa, hoa giấy, hoa nhựa, hay hoa đất, hoa khô, hoa bất tử?

- Hoa “văn hóa”, hoa “tử tế” tươi mãi trong lòng, không cần “bao bọc” giấy màu rườm rà, chỉ tổ rác nhà.