“Hoa hậu Việt Nam 2012”: Dư âm và những lời đồn đoán

ANTĐ - Ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2012” đã có chủ với việc chiếc vương miện được chuyển giao cho cô gái 21 tuổi Đặng Thu Thảo. Lần hiếm hoi trong lịch sử nhiều năm tổ chức, sân chơi sắc đẹp uy tín bậc nhất cả nước mới lại vinh danh nhan sắc miền Tây. 

Tiền hậu bất nhất?

Bức ảnh “tố” Thu Phương đã tổ chức đám cưới và bị loại khỏi

đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2012”

Vào phút chót, sân khấu đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2012” bất ngờ chỉ có sự tham gia của 39 trên tổng số 40 thí sinh. Người ta xôn xao rỉ tai nhau: “Có một cô…bệnh nên bị loại”, lại có người nói: “Vi phạm quy chế thi, có chồng rồi nên bị loại”. Và quả đúng như thế cho dù Ban tổ chức không công khai đưa ra lời giải thích hay xin lỗi nào trong đêm thi. Người đẹp “mất tích” ở đây chính là thí sinh gây “bão” dư luận nhiều nhất ngay từ khi đăng ký tham dự cuộc thi này - người đẹp gốc Hà thành Vương Thu Phương. 5 tiếng đồng hồ trước khi đêm chung kết diễn ra, thí sinh này bất ngờ nhận được công văn đình chỉ thi với lý do chung chung: “Vi phạm thể lệ cuộc thi và quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp của Bộ VHTT&DL”. Công văn được lặng lẽ gửi cho Thu Phương, không có tính chất “bố cáo” rộng rãi với dư luận, lại không đưa ra lời giải thích xác đáng khiến nhiều khán giả có mặt tại Cung Tiên Sơn và xem truyền hình trực tiếp càng thêm bất bình và tò mò. 

Một số lý do nhanh chóng được người trong cuộc nghĩ ra, trong đó có lý do “bị bệnh”. Nhưng ngay lập tức lý do này bị loại bỏ bởi tại đêm chung kết, thí sinh này vẫn xuất hiện dưới hàng ghế khán giả và chỉ ra về sau khi xem hết phần thi trang phục dạ hội. Tại cuộc gặp gỡ báo giới ngay sau đêm thi, thắc mắc liên quan đến sự vắng mặt của Thu Phương được đại diện Ban tổ chức khéo léo “chặn” lại với giải thích ngắn gọn: “Thu Phương không thích hợp để tham dự đêm chung kết. Giờ phút này khi mà niềm vui là chủ yếu thì chúng tôi chỉ có thể nói vậy”.

Tuy nhiên trong khi Ban tổ chức quyết giữ im lặng đến cùng thì lời giải thích xác đáng hơn về sự “mất tích” của Thu Phương đến giờ này đã lan tới mọi hang cùng ngõ hẻm. Một loạt những bức ảnh “tố” Thu Phương từng tổ chức đám hỏi và đám cưới ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Chú rể sánh vai cùng cô trong những bức ảnh này không ai khác chính là nhiếp ảnh gia từng khiến cô lao đao với tin đồn “đã kết hôn” và suýt bị tước giải Vàng “Siêu mẫu Việt Nam 2011”. 

Thông tin từ những bức ảnh cho thấy Thu Phương đã tổ chức đám cưới vào  cuối năm 2010 trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách. Song được biết cô và chồng đã chia tay nhau chỉ sau một thời gian ngắn chung sống và cả hai chưa đăng ký kết hôn nên đứng về mặt luật pháp, cô vẫn là “gái chưa chồng”. Điều đáng nói là trước đó, ngay từ vòng sơ loại đến chung khảo khu vực, đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2012” vẫn khẳng định đã điều tra kỹ về Thu Phương và xác minh cô đủ điều kiện dự thi sân chơi này.

Và rằng chuyện một người mẫu với một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới với nhau là hết sức…bình thường, quan trọng là họ chưa đăng ký kết hôn nên không thể vin vào đó mà loại cô khỏi cuộc chơi. Để rồi đến thời điểm này, sự bình thường đó trở nên… bất bình thường, nói như lời đại diện Ban tổ chức thì bởi: “Lúc đó chúng tôi chưa thu thập đủ tư liệu…”.

Điều này trái ngược với tuyên bố hùng hồn của ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức ngay từ đầu cuộc thi rằng: “Việc điều tra lý lịch, nhất là xác minh đối với các thí sinh dính dáng đến scandal sẽ được làm rất cẩn thận và kỹ càng”, vì vậy mà vô tình làm giảm sút uy tín của sân chơi nhan sắc này. Chưa kể đến việc để lọt một thí sinh vi phạm quy chế thi như Thu Phương đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội thi của một người đẹp khác. 

Ngôi cao nhất cho vẻ đẹp thuần Việt

Tân Hoa hậu Thu Thảo ngỡ ngàng  trong giây phút đăng quang

Việc Đặng Thu Thảo trở thành tân chủ nhân của chiếc vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2012” không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bởi so với những ứng cử viên nặng ký khác thì cô gái 21 tuổi gốc Bạc Liêu này có vẻ đẹp thuần Việt hơn cả. Nhất là khi sân chơi này từ trước đến nay vẫn có tiền lệ ưa nhan sắc “khuôn trăng đầy đặn” hơn là vẻ ngoài cá tính hiện đại. Ưu thế này của tân Hoa hậu càng được thể hiện rõ rệt khi đặt cạnh hai Á hậu còn lại, khi cả Á hậu 1 Tú Anh lẫn Á hậu 2 Hoàng Anh đều bị xem là có gương mặt với những đường nét thiếu hài hòa. Trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị Hoa hậu, cô gái đến từ vùng sông nước miền Tây cũng ghi điểm bởi tính cách mộc mạc, dễ gần cùng phong cách trình diễn rất tự nhiên. Việc ngôi vị thuộc về  cô được xem là hoàn toàn xứng đáng. 

Theo dõi đêm chung kết, nhiều người cho rằng Thu Thảo đã được biết trước về việc mình sẽ trở thành tân Hoa hậu nên lúc được xướng tên không mấy ngạc nhiên. Về điều này người đẹp Bạc Liêu chia sẻ, dù đã có lần cô nằm mơ thấy mình đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam nhưng cả khi MC xướng tên mình là Hoa hậu, cô vẫn không thể tin nổi và cứ luẩn quẩn với suy nghĩ “chuyện gì đang diễn ra vậy, đây có phải là sự thật không?”. Ngay khi ấy, Thu Thảo đã nghĩ về bố mẹ mà quên mất mình đang đứng trước hàng nghìn khán giả. Chỉ sau vài phút định thần, tân Hoa hậu mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc vỡ òa. Sau một đêm đăng quang, người đẹp tâm sự: “Vẫn còn đang lâng lâng không hiểu đây có phải giấc mơ không nữa”. 

Trên cương vị tân Hoa hậu, Thu Thảo cho biết cô sẽ trích 40% số tiền thưởng trong tổng số 300 triệu đồng để làm từ thiện và công tác xã hội. Cô không ngại ngần thổ lộ muốn trở thành Mai Phương Thúy thứ 2 bởi mình rất ngưỡng mộ những việc làm thiện nguyện mà “Hoa hậu Việt  Nam 2006” đã làm. Từng trải qua cuộc sống tự lập với nhiều nghề làm thêm để có tiền đi học, người đẹp hiện đang theo học ngành Tài chính - Ngân hàng Đại học Tây Đô tự tin khẳng định mình là người rất mạnh mẽ và không dễ dàng bị cám dỗ.