Hoa hậu Ngọc Hân: Xem bóng đá không phải thức đêm

ANTĐ - Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân chia sẻ rằng chị thích ĐT Italia bởi  phong cách cũng như lối sống, con người và đất nước Italia.

Vẫn yêu dù Italia “trắng tay”

- PV: Xin chào Ngọc Hân, là một đại diện cho phái đẹp, hỏi thật có khi nào bạn xem bóng đá?

- Hoa hậu Ngọc Hân: Thú thật, tôi rất ít xem bóng đá, nhất là bóng đá thế giới. Tôi thường quan tâm đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn. Những giải đấu như SEA Games hay AFF Cup tôi luôn sắp xếp thời gian theo dõi để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

- Vậy chẳng lẽ bạn bỏ qua một giải đấu quan trọng mà mọi người rất quan tâm là World Cup 2014?

- Tôi không theo dõi bóng đá trên tivi vì còn lý do nữa là tôi không có thói quen thức đêm. Nhưng sở thích của tôi là hay lướt web đọc tin trên mạng vào mỗi buổi sáng nên tôi vẫn có thể cập nhật thông tin của World Cup năm nay thông qua các trang báo điện tử.

- Vậy bạn thích đội bóng nào của World Cup năm nay?

 - Tôi thích đội tuyển Italia cũng phải được gần 10 năm nay rồi. Thi thoảng tôi cũng xem  Serie A. 

- Bạn thích ĐT Italia vì lý do nào vậy?

 - Thật ra tôi không chỉ thích tuyển Italia mà tôi còn yêu mến cả con người và đất nước hình chiếc ủng này. Italia có thể nói là đất nước châu Âu mà tôi ghé thăm nhiều nhất từ trước đến nay. Thành phố Milan của đất nước này được ví như một kinh đô thời trang, mà hiện giờ tôi đang là một nhà thiết kế nên mỗi dịp du lịch tại Milan đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, con người tại đất nước này rất dễ mến, đặc biệt là các chàng trai, họ đều có phong cách ga lăng, hào hoa. Rất tiếc là World Cup năm nay họ lại xách vali về nước quá sớm.

 - Đã từng nhiều lần đến Italia, vậy bạn có kỷ niệm nào đặc biệt đáng nhớ?

- Tôi có khá nhiều kỷ niệm liên quan đến đất nước Italia, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là lần tôi cùng một người mẫu suýt bị lạc khi đi tham quan thành phố Milan bằng tàu điện ngầm. Thật may mắn, khi đó có một anh chàng người Ý đã tận tình hướng dẫn chúng tôi đường đi, thậm chí anh ấy còn đi cùng chúng tôi về tận bến tàu mà chúng tôi muốn đến. Hành động này khiến tôi và người bạn đi cùng cảm thấy rất trân trọng. 

Gợi cảm không nhất thiết phải cởi

- Nhận xét về những nữ cổ động viên tại World Cup  năm nay, bạn có thấy một số cổ động viên quá khích đến mức phản cảm không?

 - Thỉnh thoảng lúc theo dõi trận đấu hoặc đọc tin tức trên mạng về thể thao, tôi có thấy một số hình ảnh của những nữ cổ động viên. Không mặc đồ mà thay vào đó họ vẽ những quốc kỳ của đất nước họ lên người mình. Mặc dù những việc làm này thể hiện tình yêu với đội tuyển nước nhà, nhưng tôi thấy nó hơi phô trương. Vẻ đẹp gợi cảm đâu nhất thiết phải cởi hết ra như vậy.

- Vậy theo bạn, thế nào mới là gợi cảm?

- Theo tôi, gợi cảm không nhất thiết là phải ăn mặc hở hang. Có những người phụ nữ mặc những trang phục rất “kín cổng cao tường”, nhưng tổng thể ở con người họ toát lên một sự quyến rũ. Còn những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, tôi không cho đó là gợi cảm và cũng không ủng hộ những hành động như vậy.

- Quay trở lại với vai trò là một hoa hậu, thời gian qua Ngọc Hân khiến nhiều người rất cảm phục vì liên tục có những dự án từ thiện thiết thực. Vậy chị có thể chia sẻ một chút về những dự án này, và bật mí cho khán giả biết thêm thông tin về những dự án sắp tới?

- Sau chuyến đi tràn ngập kỷ niệm tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa qua, ngay khi về đến nơi tôi và một tổ chức xã hội đã lập tức lên kế hoạch nhằm thực hiện một chương trình đón Tết Trung thu thật vui và ấm áp dành cho các em nhỏ ngoài biển đảo. 

- Xin cảm ơn chia sẻ của Ngọc Hân!