Hoa hậu Mai Phương Thúy thích tự lập và không sợ “dớp”

ANTĐ - Ngày còn nhỏ Mai Phương Thúy đã nổi bật trong chúng bạn cùng trang lứa bởi khuôn mặt xinh xắn rất “Tây” và cả chiều cao khiến người khác phải… ngước nhìn. 
Hoa hậu Mai Phương Thúy thích tự lập và không sợ “dớp”  ảnh 1
Mai Phương Thúy chấp nhận… xấu đi khi vào vai
Hoa hậu nghiện trong “Âm tính” 


Suýt “bén duyên” với thể thao

Cũng bởi thế mà năm còn là học sinh lớp 2, cô bé Mai Phương Thúy đã lọt vào “mắt xanh” của một đoàn chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam tuyển chọn học viên cho lớp thể dục dụng cụ. Nhà neo người mà nếu đồng ý để cô đi học thì sẽ phải để con gái xa nhà một mình ra sống ở nước ngoài trong thời gian đằng đẵng suốt 7 năm nên mẹ cô quyết định từ chối. Không lâu sau đó, một lớp bồi dưỡng cờ vua cũng muốn mời cô theo học nhưng suy đi tính lại và nghe lời khuyên của mẹ, cô quyết định không rẽ ngang sang con đường thể thao mà chuyên tâm vào học tập. Nếu không hẳn giờ này Mai Phương Thúy đã trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp, hoặc nữ kỳ thủ xinh đẹp trong làng thể thao Việt Nam. Với Thúy thì ngày ấy cô còn quá nhỏ để tự mình quyết định làm một việc gì, nhưng nghĩ lại, Thúy bảo cô ở lại không phải vì sợ phải một mình sống xa gia đình mà cũng bởi bố không may mất từ khi Thúy mới lên 6 tuổi và thời gian ấy mẹ cần có hai chị em cô bên cạnh. 

Can đảm và tự lập là tính cách từ khi còn nhỏ của Mai Phương Thúy. Bởi vậy mà năm 18 tuổi khi quyết định ghi danh thi “Hoa hậu Việt Nam” và lọt vào vòng chung kết, cô một mình xách vali từ Hà Nội vào Nha Trang thi mà không có bất kỳ người thân nào bên cạnh như các bạn cùng thi khác. Và sau đó là lần lên đường đại diện nhan sắc Việt sang Ba Lan dự thi “Hoa hậu Thế giới”. Nhớ lại lần đầu tiên con gái xuất ngoại, mẹ Thúy bảo cô chẳng dặn gì mẹ ngoài việc chuẩn bị cho mình mấy gói mì ăn liền nhưng sau đó thì số mì này cũng bị… ế vì bà con Việt kiều ở bên đó đã đem thức ăn cho Thúy đều đặn hàng ngày. Tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho cũng là món quà ý nghĩa nhất với Thúy kể từ ngày cô gái có chiều cao ngất ngưởng này trở thành hoa hậu. 

Lao vào vai mà ai cũng… sợ!

Ngày nghe tin Thúy đi đóng phim, mà lại vào vai một hoa hậu… nghiện và mắc căn bệnh thế kỷ AIDS trong phim “Âm tính”, nhiều người can và bảo cô dại dột vì nhận vai mà có tới vài trăm người đẹp và hoa hậu khác được mời nhưng đọc xong kịch bản đều lắc đầu từ chối. Nhưng Thúy thì khác, cô vui vẻ nhận lời đến “casting” và khiến cả đoàn làm phim phải tròn mắt lẫn rớt nước mắt vì những phân đoạn diễn thử mà cảm xúc cứ như thật. Điều mà cô lăn tăn duy nhất không phải sợ đóng vai nghiện làm ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ của một hoa hậu, hay sợ “dớp” khi hóa thân vào câu chuyện buồn có thật của một hoa hậu ngoài đời, mà cô sợ diễn xuất của mình không lột tả được hết những gì đạo diễn và mọi người mong đợi. 

Trong khi đó, đạo diễn Phương Điền cũng nơm nớp một nỗi lo khi quyết định “chốt” vai dành cho Mai Phương Thúy. Nhưng không phải nỗi lo giống cô, mà ông lo không tìm được một nam diễn viên phù hợp với chiều cao “khủng” của Mai Phương Thúy để đóng cùng cô. Nỗi lo rất thật này được giải quyết bằng cách sau đó mỗi lần anh chàng diễn viên đóng cùng Thúy dù có chiều cao tương đối lý tưởng nhưng khi thể hiện tình cảm với cô hoa hậu trên phim vẫn phải… kiễng chân. 

Riêng với Thúy, cho đến giờ cô vẫn chưa thể quên được kỷ niệm nhớ đời trong lần đầu tiên bước chân vào nghiệp diễn . Ấy là khi đạo diễn Phương Điền yêu cầu cô phải tự mình thể hiện cảnh nhảy xuống sông tự vẫn trong khi cô lại không biết bơi. Mà không chỉ nhảy, cô còn phải trầm mình dưới nước một lúc để máy quay có thể đặc tả lại hình ảnh này cho phim thêm sức nặng. Dù vừa run lại vừa sợ nhưng Thúy quyết định tự mình diễn xuất cảnh này mà không cần nhờ tới “cascadeur”. Biết Thúy sợ nên đạo diễn động viên cô chỉ diễn một lần nhưng sau đó để có được thước phim “đắt” nhất, Thúy vẫn đủ can đảm diễn tiếp lần 2 dù mọi người ra sức can ngăn. Cảnh quay này sau đó cũng đi vào những giấc mơ của cô hoa hậu không biết bơi này khiến cô nhiều lần giật mình thon thót.