Hoa hậu H’hen Niê tiết lộ về vai "đả nữ" trong phim điện ảnh "578"

ANTD.VN - Lần đầu tiên lấn sân điện ảnh lại đảm nhận một vai diễn được cho là khá khó, Hoa hậu H’hen Niê thừa nhận, đây là cơ hội song cũng là áp lực và thách thức lớn với mình.

“578: Phát đạn của kẻ điên” là dự án phim điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa được bấm máy và dự kiến sẽ ra mắt khán giả ngoài rạp chiếu vào tháng 12-2020. Phim gây chú ý ngay từ khi nhà sản xuất công bố Hoa hậu H’hen Niê sẽ tham gia diễn xuất và nhân vật mà cô đảm nhận khá gai góc, thú vị.

Trước đó, H’hen Niê cũng trải qua vòng casting như các diễn viên khác và được đạo diễn Lương Đình Dũng đánh giá cao khi diễn xuất tự nhiên trước ống kính máy quay. Về phần mình, H’hen Niê tỏ ra khá hào hứng dù lần đầu đi thử vai trong một dự án phim. Người đẹp bộc bạch, cô được đạo diễn cho tự do thoải mái bộc bạch cảm xúc và khả năng diễn xuất của mình chứ không yêu cầu phải cuốn theo tính cách hay tâm lý nhân vật nào cả.

Chia sẻ về vai diễn đánh dấu bước chạm ngõ bộ môn nghệ thuật thứ Bảy, H’hen Niê tâm sự, cô hơi lo lắng khi nhận vai. Cũng theo H’hen Niê, ban đầu cô cứ nghĩ tập để thi Hoa hậu căng thẳng và vất vả hơn đóng phim song sự thật thì ngược lại, làm diễn viên khó hơn nhiều. Để vào vai diễn này, cô đã phải tập luyện khối lượng bài tập rất lớn và tập liên tục. Không chỉ vậy, vì chưa bao giờ đóng phim nên cô phải học cách đọc và thuộc kịch bản, rồi tạo hình trước ống kính sao cho phù hợp ở từng cảnh quay.

Người đẹp nói vui, cũng may nhân vật mà cô hóa thân thiên về thể hiện các pha hành động, không đòi hỏi quá cao về yếu tố đọc thoại nên cô chỉ cần cố gắng ghi nhớ và thể hiện sao cho tự nhiên nhất.

Nói thêm về lý do xuất hiện trong “578: Phát đạn của kẻ điên”, H’hen Niê tiết lộ, từ nhỏ cô vốn rất thích phim ảnh và sau này khi lớn lên cũng định hướng mình làm các công việc liên quan đến nghệ thuật, tuy nhiên tới giờ mới có duyên thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Với người đẹp gốc Ê đê thì đây chính là cơ hội để cô thể hiện đam mê và tính cách thật của mình, xem mình có khả năng đi theo con đường phim ảnh hay không. Đặc biệt, cô cũng muốn nỗ lực chứng minh để được mọi người ghi nhận mình không phải “bình hoa di động” trên màn ảnh.

Vào vai “đả nữ” trong phim, H’hen Niê thẳng thắn bày tỏ, hình ảnh “đả nữ” mà đàn chị - diễn viên Ngô Thanh Vân đã xây dựng được trên phim là hình mẫu để cho nhiều cô gái cá tính hướng tới, trong đó có bản thân mình. Tuy vậy, cô không mong muốn mình trở thành cái bóng hay đi phía sau thành công của người khác mà hy vọng có thể để lại dấu ấn riêng, hình ảnh riêng trong lòng khán giả.

Với vai diễn lần này, H’hen Niê cũng xác định sẽ mở ra hướng đi xa hơn với bộ môn nghệ thuật thứ Bảy. Vì thế, trong trường hợp nếu như vai diễn đầu tay chưa thực sự làm hài lòng khán giả, cô sẽ không vội vàng nản chí mà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

“578: Phát đạn của kẻ điên” là phim điện ảnh hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng, một trong những đạo diễn Việt Nam hiếm hoi được nhắc tên trên báo chí nước ngoài với nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế như “Phim Châu Á xuất sắc nhất “ tại LHP quốc tế Fajr lần thứ 36 tại Iran, “Kịch bản xuất sắc nhất” LHP Quốc gia Việt Nam lần 20, giải “Phim nước ngoài hay nhất” LHP quốc tế Arizona lần 26… Những thước phim quy tụ dàn diễn viên chính ấn tượng và số lượng diễn viên phụ khủng nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó, bộ phim còn được thực hiện bởi các chuyên gia làm phim và êkip đến từ Mỹ và Hàn Quốc.