Hóa giải thù hận

ANTĐ - Những tưởng sau khi kẻ gây ra cái chết của cậu con trai phải trả giá bằng bản án chung thân, bà Grace Idowu sẽ phần nào nguôi ngoai được oán hận. Nhưng không, những lời hối lỗi của Elijah Dayoni khiến bà Grace quyết định tha thứ và xin giảm án cho Dayoni, với hy vọng cậu ta sẽ làm lại cuộc đời.

Dayoni (ảnh nhỏ) được bà Grace - mẹ của David Idowu tha thứ

Án chung thân khi mới 16 tuổi

Vào một ngày định mệnh tháng 6-2008, tại sân bóng rổ ở Southwark, phía Nam  London nổ ra một cuộc tranh cãi, sau đó, David Idowu, 14 tuổi bất ngờ bị đâm nhiều nhát dao chí mạng. Do vết thương quá nặng, Idowu đã tử vong sau 20 ngày được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Theo các nhân chứng, thủ phạm là một thiếu niên chừng 16 -17 tuổi, cao 1m50, cắt đầu cua và là một người da đen. Sau khi rà soát, các điều tra viên nhanh chóng xác định nghi phạm số 1 là Elijah Dayoni, 16 tuổi. Chỉ 2 ngày sau đó, Dayoni đã bị bắt. Lúc bị bắt,  Dayoni vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng có dính máu của nạn nhân.

Tại phiên sơ thẩm, Dayoni với dáng người thấp nhỏ, lọt thỏm trước vành móng ngựa đã khóc rất nhiều. Dayoni khóc vì ân hận đã gây ra cái chết cho một người bạn cùng trường. Dayoni khóc khi nghe bà ngoại và cả vị luật sư bào chữa nhắc lại quá khứ tuổi thơ của mình. 

Nhà nghèo, lại đông anh em, ngay từ nhỏ, Dayoni được bố mẹ gửi tới Angola sống với bà ngoại. Năm 2000, Dayoni được bố mẹ đón sang Anh sinh sống. Nhưng chỉ ít ngày sau đó, bố mẹ của Dayoni bị bắt vì tội bán lẻ ma túy. Ba người anh em của Dayoni được đưa vào trung tâm từ thiện, còn Dayoni đã tự chọn cho mình cuộc sống đường phố. 

Năm 11 tuổi, Dayoni bị bắt quả tang giật ví và thẻ ngân hàng của một người đàn ông qua đường nhưng may mắn được người này tha thứ. Vẫn không sợ, một năm sau đó, Dayoni bị đình chỉ học vì tội sở hữu một khẩu súng bất hợp pháp. Và chỉ một ngày trước khi xảy ra án mạng, Dayoni đã tham gia một vụ trộm…

Trong phiên tòa xét xử vụ giết hại David Idowu, với thái độ thành khẩn, bị cáo Dayoni khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết thúc phiên xử, vị thẩm phán mất chưa đầy 5 phút để đọc xong bản cáo trạng. Bị cáo Dayoni bị kết án chung thân, thời gian miễn giảm án ít nhất là 12 năm.

Mở lối về

Về phần bà Grace, chưa hết sốc vì phát hiện căn bệnh ung thư của chồng vào cuối năm trước, bà lại ngất đi khi thấy thi thể con trai trong trạng thái bị đâm nhiều nhát vào người. David Idowu là cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi và hiền lành. Năm học nào, David cũng nằm trong top 10 học sinh giỏi của Học viện Walworth, ước mơ của cậu sau này trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. 

Trước khi gặp mặt Dayoni, bà Grace nghĩ chỉ có ác quỷ mới xui khiến tên sát nhân 16 tuổi này đang tâm cầm dao đâm chết David Idowu, nhưng ngay lần gặp đầu tiên, bà Grace cảm thấy tính cách của    Dayoni khá “thuần”. Những giọt nước mắt lăn dài, Dayoni luôn tỏ rõ thái độ ăn năn hối lỗi. Và sau mỗi lần thăm nuôi như thế, bà Grace thấy ngày càng cảm thông với tuổi thơ bất hạnh của Dayoni. Họ có những cuộc trò chuyện thật sự gần gũi, thoải mái. Cuối cùng, bà Grace quyết định tha thứ và làm đơn xin giảm án cho Dayoni, với hy vọng cậu ta sẽ làm lại cuộc đời. Dayoni cũng hứa sẽ cải tạo thật tốt, sớm làm lại cuộc đời lương thiện, không phụ lòng nhân ái của bà Grace.